“Nhật ký phòng the: Người đàn ông trong mơ”

--------------------------------------------------

Trang nhật ký trích đăng trên tạp chí MC nhận được lời bình: "Tại sao lại phải vòng vo với cà phê, ăn tối, socola… trong khi mục đích cuối cùng của bạn chỉ đơn giản đến thế?" đáng để suy ngẫm về cách yêu của một bộ phận người trẻ bây giờ.

8 giờ sáng, trên giường ngủ

Tỉnh dậy giữa giấc mơ cực kỳ lãng mạn về người đàn ông từng hẹn hò với mình 2 năm về trước. Chia tay bạn trai được 3 tháng rồi, hình như đã đến lúc cần hành động...

2 giờ chiều

Sau bữa trưa về, mình cố gắng hình dung lại về người đàn ông trong giấc mơ. Gắng nhớ lại xem vì sao lại chia tay anh ấy. Một điều chắc chắn rằng, khoảng thời gian ở bên anh ấy không hề tệ.

3 giờ chiều, ở cơ quan

Quyết định tìm lại "người đàn ông trong mơ" qua Facebook.

Thứ Bảy, 11 giờ trưa, trên giường ôm laptop

Nhận được hồi âm từ anh ấy: "Chào người lạ, lâu rồi không gặp em. Lúc nào đó, gọi cho anh nhé". Vì nghĩ rằng đàn ông mới là người nên gọi, mình để lại số điện thoại cho anh ấy.

Thứ Hai, 5 giờ chiều, ở cơ quan

Nhận được tin nhắn từ "người đàn ông trong mơ": "Này em, lúc nào rảnh cà phê chứ?". "Tất nhiên, chiều thứ Bảy thế nào?".

Thứ Bảy, 11 giờ trưa, ở nhà

Mất hơn 1 tiếng để làm tóc và trang điểm. 2 năm trôi qua rồi. Mình muốn trông thật "hot".

4 giờ chiều, trên phố

Chuyện gẫu với "người đàn ông trong mơ" suốt hai tiếng trong quán cà phê. Sau đó anh ấy đi bộ đưa mình về tận nhà. Đến trước cửa, nhận được một cái ôm và một nụ hôn lên má. Khuôn mặt anh ấy nhìn thật lạ. Mình nói: "Tạm biệt" rồi đi vào nhà.

1 giờ 15 sáng, ở nhà

Anh ấy nhắn tin: "Anh định hôn em, rồi lại ngại". Mình hồi âm: "Anh sẽ phải mời em ăn tối nếu muốn làm điều đó".

Thứ Tư, 10 giờ sáng, ở nhà: Không có tin nhắn nào cả.

10 giờ 30 tối: Vẫn không có gì. Đã sẵn sàng đi ngủ.

11 giờ: Cuối cùng cũng có 1 tin nhắn: "Đã quá muộn cho món tráng miệng hoặc một nụ hôn rồi chăng?". Mình nói anh ấy cứ việc đến, rồi đi trang điểm lại.

12 giờ: Anh ấy đến mang theo socola. Hai người cùng ngồi trên ghế, rồi anh nói: "Lại đây nào". Bắt đầu hôn, và hơn thế nữa…

2 giờ sáng: "Người trong mơ" nói anh ấy phải về. Anh ấy bị đau bụng và mai phải dậy sớm. Giờ đã nhớ ra vì sao ngày ấy mình quyết định chia tay. Sẽ phải "tuyển" thêm tình yêu mới để đổi gió. Nhưng mà mệt mỏi quá...

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 2422 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm