Cự tuyệt 'yêu'

--------------------------------------------------

Trong xã hội bùng nổ thông tin, những thông tin ngăn chặn, kiềm chế tình dục, giáo dục giới tính được quan tâm nhiều. Báo chí đăng nhan nhản các tin giết người hiếp dâm và… sợ tình dục, kiêng tình dục. Trong khi vô tính dục hầu như không được biết đến.

Ảnh minh họa

Thời hiện đại, chẳng ít chuyện trai, gái 30 tuổi mà chưa lập gia đình hay trong đêm tân hôn phòng ốc lại tĩnh lặng như tờ.

Sợ tình dục

Khi còn nhỏ, có ai trong các bạn đang cầm tờ báo này lại chưa từng có câu hỏi: em bé sinh ra từ đâu, người ta làm chuyện ấy như thế nào..?

Khi người lớn không trả lời thì ta phải đi tìm câu trả lời.

Có một cậu bé như thế, rất dễ thương nhưng cũng rất tò mò. Cậu bé rủ người bạn gái cùng lớp chơi trò “người lớn” ở trường. Buổi trưa mọi người thường về hết và bác lao công già cũng đi ngủ. Nhưng không hiểu sao trưa hôm ấy bác không ngủ mà lại đi dạo đúng lúc cô cậu đang bắt đầu…

Hôm sau thì phụ huynh được điệu đến để gặp mặt ban giám hiệu và… địa ngục tăm tối bắt đầu. Không còn là con ngoan trò giỏi mà là đứa “quái thai” trong mắt bạn bè, là con dê xồm trong mắt các cô gái, là nỗi nhục của gia đình

Nỗi ám ảnh đó đi theo đến tận khi cậu trưởng thành. Mặc dù có cơ thể của một người mẫu, cơ thể mà cả đàn ông và đàn bà đều ham muốn nhưng chàng trai chưa một lần làm được thiên chức của đàn ông.

Mỗi khi ngồi bên một cô bạn gái là anh lại run rẩy như ra pháp trường. Nỗi ám ảnh khi bị bắt gặp hồi bé khiến anh không thể…

Lại có cô bé được theo mẹ vào bệnh viện. Chứng kiến hình ảnh người sản phụ trên bàn đẻ cùng nỗi đau khiến cô kinh hoàng.

Nó khiến cô không thể bình thường được khi đi cùng bạn trai, trong vòng tay người yêu cô không cảm thấy sự ấm áp mà chỉ nghĩ đến hình ảnh người sản phụ trên bàn đẻ. Nó ám ảnh! Cô nghĩ đến tương lai mình…

Cô đã có năm người bạn trai và đang tiếp tục đi tìm thêm người có thể đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Kiêng tình dục

Chúng ta thường biết: nếu một người nam nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn đi qua, anh ta không có một ý nghĩ “gì đó” trong đầu thì hoặc anh ta là gay hoặc anh ta chỉ là một cậu bé.

Nhưng có người thốt lên “cô ta thật hấp dẫn” và mọi người đều quay lại nhìn. Không phải nhìn cô gái mà nhìn người vừa thốt ra câu nói đó thì đấy là những bậc thầy về tâm linh: những bậc thầy về diệt dục.

Họ là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, là chỗ để mọi người ngước lên nhìn hi vọng trong cõi đời ô trọc. Họ bỏ qua mọi thứ phía sau để đi tìm sự giải thoát.

tình dục là một chướng ngại lớn mà họ cần vượt qua. Họ cố gắng để không làm nó vướng bận mình.

Cũng có người không thốt lên câu nào, không nghĩ ngợi gì, bình thản như không. Họ đang cố gắng vượt qua chính mình, kìm nén nó. Có thể vì mục đích nào đấy, vì tham vọng, vì có nhiều công việc để thực hiện mà tình dục tiêu tốn thời gian công sức của họ. Họ tiêu diệt nó.

Không hẳn như những người béo ăn kiêng nhưng nó cũng gần như thế. Không phải là khi mình đã dùng “quá liều” phải giảm đi cho vừa phải. Không bị cuồng dâm mà phải chế tiết hoạt động tình dục. Kiêng ở đây là chay tịnh gần như hoàn toàn.

Và con người vô tính dục

Nếu lên chùa lễ Phật, hay đang cầu nguyện bất chợt bạn có ý nghĩ bậy bạ trong đầu. Sẽ ân hận, lo lắng không yên, dằn vặt mình: tại sao lại bậy thế nhỉ? Lúc đấy chỉ ước sao mà mình luôn trong sạch, luôn thánh thiện như những tiên đồng.

Nhưng có những người lại luôn dằn vặt: tại sao mình lại như không giống ai thế nhỉ, tại sao mình cứ thánh thiện như tiên đồng…?

Trước đây, có những người mất rất nhiều thời gian công sức để đi tìm xem mình là loại người nào. Không có từ điển nào có thể định nghĩa chính xác con người mà họ tìm kiếm, con người mà có tính cách gần gần giống họ: không có ham muốn tình dục với bất kể ai, cả người đồng giới hay khác giới.

Qua 30 tuổi vì gia đình thúc giục, chị lập gia đình. Chồng chị là người thành đạt, tế nhị, tinh tế. Anh yêu chị từ thời phổ thông nhưng chị cứ dửng dưng như không. Nhưng khi gia đình thúc giục quá, mà thấy bạn bè cũng lập gia đình hết, xung quanh không còn ai, chị cũng chặc lưỡi đồng ý.

Đêm tân hôn, chị ôm lấy anh và bảo: được như thế này là em thấy hạnh phúc lắm rồi! Anh nghĩ có thể tại chị sợ, tại chị ngại, “gái già” gì mà… nhưng đêm thứ hai, đêm thứ ba…  cũng thế. Anh không chịu được nữa!

Chấp nhận chiều anh được một lần mà chị thấy kinh hãi, chị không có một tí cảm xúc, ham muốn nào. Cố gắng chỉ là trong giới hạn chị có thể chịu đựng, còn cố gắng của anh là chấp nhận ôm người vợ như ôm một con gấu bông trên giường. Tan vỡ là tất yếu.

Cũng qua 30 tuổi, thông minh, thành đạt nhưng anh không có người bạn gái nào bên cạnh. Mặc dù có rất nhiều cô gái vây xung quanh, anh cũng chỉ coi họ như người bạn, như người em gái.

Đã thử có vài người bạn cả trai lẫn gái nhưng họ không gợi được chút cảm hứng nào trong anh về “chuyện ấy”. Không bị những cú sốc tâm lí thời trẻ, không có quan điểm cự tuyệt tình dục, nhưng anh không có chút cảm xúc nào với nó. Dửng dưng.

Nếu có cô nào đến bên thì anh mời họ đi uống café và nói thẳng quan điểm là anh không có hứng thú gì trong “chuyện ấy”. Không lập gia đình, anh dành thời gian để đọc báo, xem phim, đi chơi với bạn bè, du lịch.

Họ là những người vô tính dục

Vô tính dục là thiên hướng tình dục chứ không phải là bệnh, là những người không có ham muốn tình dục. Chuyện này khác hẳn những người sợ tình dục hay kiêng tình dục. Những người vô tính dục chỉ không có cảm hứng, không có nhu cầu với tình dục chứ không phải không có nhu cầu về tình cảm.

Thuật ngữ vô tính dục chỉ mới xuất hiện khoảng mười năm trở lại đây. Và bây giờ phát triển khá mạnh. Vô tính dục được coi như một thiên hướng tình dục thứ tư, cũng như thiên hướng tình dục đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái, hay song tính luyến  ái.

Nếu như đồng tính luyến ái hay song tính luyến ái hay những quan điểm tự do, giải phóng tình dục bị sự phản đối của nhiều người vì nó góp phần đẩy nhanh sự phát triển của AIDS thì vô tính dục lại được ít người biết đến.

Họ thường giấu kín mình, giấu kín những cảm xúc của mình. Để cho “giống” mọi người vài người trong số họ có lập gia đình, nhưng cuộc sống gia đình thường không hạnh phúc. Có người muốn có con nhưng lại không muốn có chồng thì đi thụ tinh trong ống nghiệm.

Những người này cũng không gặp khó khăn nhiều về mặt xã hội nhưng xã hội sẽ đi về đâu nếu số lượng những người vô tính dục gia tăng? Cũng may những người như thế không nhiều, họ cũng chỉ xấp xỉ những người đồng tính luyến ái, là khoảng 1% dân số.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1801 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm