Ăn “trái cấm” - được và mất

--------------------------------------------------

Bạn may mắn nếu kết hôn với người mình từng cùng "cho và nhận", nhưng với không ít trường hợp, thiên đường đã trở thành địa ngục khi chẳng còn gì bí ẩn nữa với nhau. Dù chỉ nghĩ thoáng qua về việc "làm người lớn", hãy cân nhắc đến cái lợi, cái hại:

Lợi…

1. Hẳn nhiên là tình dục mang lại niềm vui thích, còn hơn cả sự thích thú nếu các bạn làm điều đó khi hai trái tim đang dạt dào tình yêu.

2. Khi "yêu" nhau, các bạn sẽ còn cảm thấy hai người gần gũi, gắn kết hơn nhiều. Chỉ cần nhớ một điều là vẫn phải có biện pháp bảo vệ!

3. Khi cùng bạn trai/bạn gái của mình nếm trái cấm, bạn hẳn đã cảm thấy một thứ trách nhiệm nào đó, bạn biết bạn sẽ có trách nhiệm với những điều có thể xảy ra… Phải vậy không?

4. Cả hai người sẽ có những kỷ niệm đẹp để cùng nhau chia sẻ. "Ăn vụng" bao giờ cũng mang lại thứ cảm giác hồi hộp, hưng phấn hơn là "đường đường chính chính"!

5. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về một người theo cách mà bình thường, bạn không thể… tìm hiểu được.

6. Bạn có thể khám phá và tìm ra mình thích/không thích gì trong chuyện ân ái.

7. Bạn hiểu ngủ chung với một người là như thế nào.

8. Bạn sẽ học được khi "yêu" người ta làm gì và có thêm kinh nghiệm.

9. Có quan hệ trước hôn nhân cũng đồng nghĩa với bạn không còn phải nơm nớp lo mình "thiếu kinh nghiệm", lóng ngóng trong đêm tân hôn sau này. Song sẽ tuyệt hơn nếu người bạn kết hôn cũng chính là người đã cùng bạn nếm trái cấm.

… và hại

1. Bạn có "tì vết" trong quá khứ. Khi đã bước qua tuổi nông nổi rồi, quá khứ yêu đương có thể quay về tìm. Đối với các chàng trai, sẽ thế nào nếu phát hiện ra cô gái bạn từng yêu và "đi quá giới hạn" ngày xưa có "baby" với bạn từ 5 năm về trước? Còn các bạn gái, bạn muốn đặt mình vào hoàn cảnh bi đát này ư?

2. Cái hại này có phần riêng dành cho bạn gái: Khi một cậu trai "làm chuyện người lớn" với bạn gái của mình, cậu ấy sẽ nói "có gì anh chịu trách nhiệm". Đừng tin, bởi không phải cậu ấy nói, chính những hormone đang lên cơn cuồng nhiệt mãnh liệt của cậu ấy nói. Một cậu bé (đúng vậy đấy, vẫn chỉ là "cậu bé" mà thôi) sao có thể chịu trách nhiệm với một vấn đề lớn như có con được chứ!

3. Bạn có nguy cơ lây nhiễm vài loại bệnh phong tình, cho dù bảo vệ bằng "áo mưa" hẳn hoi thì nguy cơ vẫn còn đó.

4. Bên cạnh nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, hẳn nhiên là bạn đối đầu cả với nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

5. Bạn có thể bị người ta "đánh giá" đạo đức, phẩm hạnh nếu làm chuyện ấy mà chưa kết hôn.

6. Bạn bỏ lỡ đêm tân hôn tuyệt vời và đáng nhớ, khi cả hai đều vẫn còn tinh khôi.

7. Bạn không giữ được mình để dành cho người thực sự xứng đáng. Điều này cũng mang chút ý nghĩa nào đó, phải không nào?

8. Bạn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cha mẹ sẽ phát hiện. Mà kỳ thực, rồi bố mẹ cũng phát hiện ra thôi.

9. Bạn chẳng còn điều gì để mơ mộng, đợi chờ cả. Vì bạn đã "trót" biết tất cả rồi.

10. Và cuối cùng, bạn đánh mất cơ hội được nhiều người để ý. Này nhé, nếu không "gật đầu" chuyện ấy với ai, bạn được xem là "khó tiếp cận". Điều này có lợi cho bạn, bởi những chàng trai/ cô gái ngoan sẽ xoay quanh như vệ tinh chờ được bạn hẹn hò.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 1868 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm