Nuôi dạy trẻ - Sao tóc của mẹ lại mọc "ở đây"?

Mẹ Tina đi ngủ mặc váy ngủ, vô tình quạt tốc váy của mẹ lên, Tina nhìn thấy la toáng như khám phá ra một phát minh: "Ơ sao tóc của mẹ lại mọc ở đây, để con xem nào!!!".

1. Tina ngồi xem phim với mẹ, thấy trên tivi có một cô đang khóc, con quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi làm sao cô ấy khóc?

- Cô ấy buồn con ạ!

- Cô ấy buồn ị à? Mẹ bảo cô ấy ngồi bô đi!

- Không, không phải cô ấy buồn ị, mà là cô ấy đau buồn, tức là không vui đó con!

- À, cô ấy đau lòng chứ gì?

- Ừ, đúng rồi con!

2. Mẹ hỏi Tina:

- Tàu hoả là phương tiện giao thông đường gì hả con?

- Là phương tiện giao thông đường ray mẹ ạ!

3. Tina đang ngồi ị bô, bác lại gần trêu:

- Lêu lêu Tina cởi truồng!

- Không được lêu lêu, Tina lại mở chân ra cho thúi bây giờ. (Chả là ngồi bô bao giờ cu cậu cũng khép hai chân lại mà).

4. Mẹ Tina đi ngủ mặc váy ngủ, vô tình quạt tốc váy của mẹ lên, Tina nhìn thấy la toáng như vừa khám phá ra một phát minh:

- Ơ sao tóc của mẹ lại mọc ở đây, để con xem nào!!!

Từ đó bố cấm mẹ không được mặc váy đi ngủ nữa.

bé ngạc nhiên khi khám phá giới tính

5. Cậu Tina là họa sĩ. Một hôm Tina mon men đến gần giá vẽ của cậu nghịch màu, làm bẩn hết cả màu ra tay chân, quần áo. Mẹ tức quá vừa rửa tay cho Tina vừa mắng:

- Sao con nghịch bẩn thế này cơ chứ???

- Mẹ ơi, học hỏi điều hay, ngại gì vết bẩn hả mẹ?!

Mẹ bấm bụng cười thầm vì không ngờ con xem quảng cáo xong lại nhớ và áp dụng được như thế.

6. Đi học về Tina chạy ngay vào nhà khoe với ông:

- Ông ơi! Hôm nay con được cô giáo khen.

- Cô khen gì nói ông nghe nào?

- Cô giáo khen vì ngày hôm nay con không đánh bạn!

7. Ngày trước Tina cãi sữa, buổi tối vẫn hay sờ ti mẹ lắm. Có hôm thèm quá định ngoạm ti, bố thấy vậy lêu lêu con xấu hổ quá. Tina tỉnh bơ:

- Con chỉ ngửi thôi, có ti đâu mà lêu lêu!

8. Tina đi học về, đứng tè luôn trước cổng nhà.

- Mẹ: Sao con không vào nhà vệ sinh, lại tè ngay trước cổng thế?

- Con: Tại con mắc quá, con mắc từ lúc ở trường lận.

- Mẹ: Vậy sao không tè ở trường luôn rồi về?

- Con: Tại vì lúc con đi tè các bạn gái cứ đi theo nhìn, "cục kẹo" của con nó mắc cỡ không chịu tè.

- Mẹ: !!!

9. Vẫn là chuyện đi tè. Hồi Tina mới vào lớp 1, ở trong lớp cu cậu mắc tè quá nhưng sợ cô giáo nên không dám xin ra ngoài thành ra tè dầm. Về nhà bố hỏi:

- Sao con lại tè dầm ở lớp thế?

- Con đã túm lại rồi nhưng nó cứ xì ra!

10. Bố Tina đi học ở Tây về nên quán triệt tư tưởng giáo dục giới tính cho Tina từ nhỏ. Một hôm bố mẹ đưa Tina về quê ngoại chơi, Tina nhìn thấy dì có bầu bỗng đứng phắt dậy chỉ vào bụng dì:

- Cháu biết vì sao dì có em bé rồi. Chú K phóng tinh trùng vào bụng dì và thế là trứng của dì gặp tinh trùng là thành em bé.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1697 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm