Nuôi dạy trẻ - Nhờ bà… nuôi con

Mỗi lần thấy mẹ quát, Tí lại quay lại cầu cứu: “Ông ơi, bà ơi, mẹ đánh cháu!”.

Hai vợ chồng Lan đều làm việc ở Hà Nội, nhưng chưa có đủ tiền mua nhà. Sinh con xong, ở cữ được mấy tháng, Lan quyết định gửi con nhờ ông bà nội nuôi dùm. Vì tính đi tính lại, ở với bà là tiện nhất. Nhà cửa sân vườn rộng rãi, thoáng mát. Lên Hà Nội, vợ chồng Lan ở cái nhà bé tẹo, lại phải thuê thêm người trông con nữa. Mà ông bà nội trông thì hơn hẳn người ngoài rồi!

Cứ cuối tuần, Lan mới có điều kiện về với con và thăm ông bà nội. Không thể phủ nhận tình thương của ông bà dành cho đứa cháu nội, nhưng cách ông bà dạy cháu, chăm cháu thì chị không thể “bỏ qua” được.

Trước bữa cơm, bà lại cho cháu đi ăn quà vặt. Khi thì cái bánh rán, lúc gói bim bim. Vì thế mà con chị ăn rất ít cơm. Từ đó, con sinh ra thói đòi gì phải được nấy. Nếu không được đáp ứng, cu Tí lại lăn đùng ra. Còn bà vội chạy lại dỗ dành: “Thôi, bà xin…” rồi căn vặn chị: “Nó thích gì thì cho nó ăn nấy chứ”.

Có hôm, chị Lan vừa dạy con: “Chơi xong đồ chơi, con phải cất vào tủ nhé, cho gọn gàng”. Ai dè, bà lại chạy lại can ngăn: “Con trai biết gì mà dọn dẹp. Cứ để đấy, chốc bà cất cho”. Chuyện đánh răng, bà lại gạt đi: “Nó còn nhỏ quá, ăn gì nhiều mà phải đánh răng. Đằng nào chả phải thay răng…”.

Về quê tuần trước, Lan chứng kiến con mình giơ tay tát thẳng vào mặt ông. Ông còn cười vui sướng, khen cháu khéo. Còn cu Tí mặc sức quay qua quay lại làm mình làm mẩy với ông bà. Mỗi lần thấy mẹ quát, Tí lại quay lại cầu cứu: “Ông ơi, bà ơi, mẹ đánh cháu!”.   (Ảnh minh hoạ)Có bà rồi, không cần mẹ nữa!

Nhiều mẹ cũng đã từng lâm vào cảnh gần như bất lực trước chuyện ông bà dạy cháu như mẹ Lan mà còn chịu “sức ép” về mặt tình cảm. Cuộc sống của hai vợ chồng chị Hoa rất khó khăn nên đành phải gửi con về quê cho bà ngoại chăm sóc.

Lần nào gọi điện về, chị cũng rất yên tâm vì Chim Sâu được bà chăm sóc cẩn thận từng li từng tí. Con ăn ngoan, chơi ngoan và rất nghe lời ông bà ngoại. Cuối tháng, chị và chồng đi tìm mua quần áo và đồ chơi để mang về cho con, lòng biết bao thương nhớ. Thế nhưng, khi về đến nhà, chị muốn ôm chầm lấy con mà thơm, mà hôn. Ai dè, Chim Sâu nhìn thấy bố mẹ thì khóc nức nở, quay sang gọi bà.

Bà ngoại cũng bảo:“Từ từ cho trẻ con nó quen. Mới gặp cháu còn sợ”. Thế nhưng cả mấy ngày, Chim Sâu cũng không rời bà nửa bước. Bà tắm, bà cho ăn, bà dẫn đi chơi, bà ru ngủ, bà lau mặt, bà chơi với Chim Sâu...

Khi bố mẹ nói chuyện, vỗ về con, Chim Sâu làm như không nghe thấy, cứ len lén sau lưng bà. Khi chỉ có hai bà cháu, Chim Sâu cười như nắc nẻ, đùa với bà và hát: “Bà ơi bà, Sâu yêu bà lắm”…

Vì hoàn cảnh mà rất nhiều mẹ phải gửi con về nhờ ông bà nội ngoại chăm lo giúp. Gửi cháu cho ông bà là giải pháp tốt nhất dành cho cả bố mẹ và bé.   Thực tế, mọi điều không hẳn như các mẹ đã nghĩ: “Con mình dứt ruột đẻ ra, lo gì nó không thương mình”. Nhưng với các bé, ai chăm chút, thương yêu các bé, các bé sẽ thân thiết, gần gũi, nghe lời và yêu thường người đó. Khi bé mới sinh ra, chưa biết ai là bố, ai là mẹ. Bé được ai chăm sóc thương yêu, trong tâm thức của bé, người đó mới là mẹ. Ông bà thường yêu thương, chiều các cháu vì nghĩ rằng các cháu bé đã phải xa vắng tình cảm của bố mẹ. Cũng vì thế mà cũng làm cho các bé dễ sinh hư.

Theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý, để các con yêu thương mình và có thể phát triển một cách toàn diện, các bố mẹ nên tự mình quan tâm chăm sóc cho con. Cho dù khó khăn, vất vả thế nào, con được ở với bố mẹ vẫn là điều kiện tốt nhất cho sự phát triển sau này.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1334 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm