Nuôi dạy trẻ - Mẹ là... gia cầm

Mẹ giải thích Tôm và Tép vì sinh đôi khác trứng nên không giống nhau. Tép hỏi: "Ủa, vậy mẹ là gia cầm à? Cô giáo nói gia cầm đẻ trứng, gia súc và người đẻ con mà ta?".

1. Tép vốn rất quý cô, sau một hồi lân la trò chuyện mới chỉ vào ngực cô cười ỏn ẻn bảo: "Tí đấy". Cô nín cười gật đầu: "Ừ, tí đấy". Tép tiếp tục vạch áo lên khoe: "Tí cháu đây này, nhưng chán lắm". Cô ngạc nhiên: "Sao lại chán?". Tép bảo: "Tại cháu nuôi mãi mà nó chả lớn".

2. Bố mẹ Tép tranh luận vấn đề gì đó hơi gay gắt, Tép đứng trước mặt bố mẹ quát dõng dạc: "Đã nói rồi, vợ không được cãi chồng, chồng không được cãi vợ. Tóm lại là vợ chồng không được cãi nhau. Hiểu chưa nào?".

3. Tép thắc mắc với mẹ:

- Mẹ ơi, sao con và anh Tôm sinh đôi mà không giống nhau?

- Vì hai con sinh đôi khác trứng!

- Ủa, vậy mẹ là gia cầm à? Cô giáo nói gia cầm đẻ trứng, gia súc và người đẻ con mà ta?

- Mẹ: !?!?!?!?

4. Mỗi lần Tép hư là bị mẹ phạt đứng úp mặt vào tường. Một hôm trời mưa, bố đứng dí mũi vào cửa sổ để nhìn ra ngoài trời. Tép nhìn thấy hốt hoảng hỏi:

- Bố ơi bố hư à? Bị mẹ phạt à?

5. Tép đi học về khoe mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay dì đến đón con. Bạn hỏi dì tên gì, con bảo không có tên đấy.

- Sao con không giới thiệu tên dì cho các bạn biết?

- Tại vì bố bảo không được đem chuyện trong nhà ra kể cho người ngoài biết mà!

6. Tép được mẹ cho đi chơi công viên. Chơi được một vòng thì mẹ bảo về, Tép nhìn các quán ven đường rồi cất giọng:

- Tép: Mẹ ơi con khát nước!

- Mẹ: Ừ, đi nhanh về nhà rồi uống nước con nhé. Mẹ pha sẵn nước cam rồi!

- Tép (nhìn thùng kem và mấy cái máy xay nước mía rồi nhăn nhó): Nhưng con khát giữa đường cơ!

7. Cả nhà đi ăn cháo vịt. Một ông khách ngồi bàn bên cạnh vừa ăn xong đứng lên để trả tiền, ông đánh rơi mắt kính.

Mẹ thấy thế gọi:

- Chú ơi, chú đánh rơi kính rồi kìa!

Không thấy ông khách trả lời. Ba lại nhắc thêm:

- Anh ơi, anh làm rơi kính kia kìa!

Tép đang ăn cháo ngừng lại nhìn ba mẹ thắc mắc:

- Sao mẹ kêu bằng chú mà ba kêu bằng anh???

8. Mẹ vừa đi làm về, chưa dựng xong xe thì Tép chạy ra khoe:

- Con chào mẹ. Mẹ ơi con lấy phiếu bé ngoan rồi đấy, mẹ vào đây con phát cho mẹ nào.

9. Cả nhà đang ngồi ăn cơm. Tép chỉ bà và bảo:

- Bà mình là đàn bà.

- Cả nhà: Đúng rồi!

- Ông mình là đàn ông.

- Cả nhà: Đúng rồi, Tép giỏi quá!

- Mẹ là đàn mẹ, dì Hoa là đàn dì, chị Bống là đàn chị...

- Cả nhà: !!!!!

10. Ba đi công tác xa về, hỏi Tép:

- Con có nhớ ba không?

Mẹ mách là Tép mải chơi lắm, cả ngày không nhắc tới ba đâu. Tép sau một hồi im lặng suy nghĩ, ngẩng lên hỏi ba:

- Ba ơi, thế nhớ thầm có phải là nhớ không ba?

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1372 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm