Nuôi dạy trẻ - Dì của con

Mẹ qua đời khi con mới chín tháng tuổi. Nhớ hơi mẹ, con khóc ngày khóc đêm. Thương các cháu côi cút, dì tranh thủ sang phụ giúp mấy cha con.

Nhờ có dì, các con đỡ trống vắng. Khi con đã quen hơi dì, không nỡ xa con, dì đưa con về nhà để tiện chăm sóc.

Lớn lên ở nhà dì, con chẳng bao giờ thiếu tình thương. Mỗi lần dượng đi ruộng về đều mang cho con khi thì mấy trái ổi, khi thì xâu cá. Con thích nhất là món cá nướng của dượng. Tết đến, dì sắm sửa quần áo mới cho các anh chị, bao giờ con cũng có phần. Dì đi chợ, quà bánh cho con luôn nhiều hơn các anh chị. Các anh chị so bì, dì bảo: “Em còn nhỏ, thiếu thốn đủ thứ, các con phải nhường em”. Mỗi lần ba sang rước con về nhà, một hai ngày là con lại đòi về nhà dì. Con vào lớp 1, phải về nhà đi học. Con khóc, không chịu xa dì. Dì phải sang ở với con mấy ngày cho con quen dần.

Mùa hè con ở với dì, không chịu về. Có lần con nghịch ngợm, xé tập của các anh để xếp diều. Bị dì rầy la, con khóc, chạy về nhà. Con rất tủi thân, nghĩ dì chẳng còn thương con nữa. Suốt cả tuần, con rất nhớ dì nhưng vẫn không chịu sang. Con đứng ngóng ra đường, nhìn thấy dáng dì liêu xiêu trên chiếc xe đạp, con vừa mừng vừa tủi. Tiếng dì vang từ ngoài ngõ: “Con gái tui đâu rồi, giận dai dữ a”. Con ào ra ôm lấy dì khóc ấm ức. Dì ôm con vào lòng mắng yêu: “Bướng bỉnh y hệt mẹ con hồi nhỏ”.

Nhớ ngày đầu con vào lớp 1, dì nắm tay dắt con đến trường. Con lên lớp 6, dì may cho con chiếc áo dài đầu tiên. Lên lớp 9, con tập tành đi chơi với bạn bè, bỏ bê việc học. Dì chạy sang nhà với cây roi trên tay, “con đừng để thiên hạ nói dì không biết dạy con”. Roi của dì đánh con không có cảm giác đau đớn bằng khi nhìn thấy nước mắt của dì khóc vì con. Ngày con đi thi đại học, dì giành đưa con lên Sài Gòn dù chẳng thạo đường đi. Nhìn khuôn mặt khắc khổ và bộ quần áo đơn sơ của dì giữa phố thị, con nghẹn ngào không nói nên lời.

Nghe tin con đậu đại học, dì mừng hớn hở, gặp ai cũng khoe. Ngày con nhập học, dì sắm sửa cho con chẳng thiếu thứ gì.

Cám ơn dì đã cho con tuổi thơ êm đềm, đã nuôi con lớn khôn trong tình thương yêu vô bờ. Con thật may mắn có dì bên cạnh.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1352 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm