Nuôi dạy trẻ - Con tôi làm… siêu nhân

Nhìn cậu con trai lên bốn nằm trên giường với cái chân bị bó bột trắng xóa, lòng tôi thắt lại. Mấy ngày nay nó bồn chồn, không chịu ngồi yên, cứ đòi mẹ đi đến bác sĩ tháo bột. Nó là đứa trẻ rất hiếu động, ít khi chịu ngồi yên một chỗ. Tôi xót con và càng ân hận.   Biết con rất thích siêu nhân, tôi thường mua những đồ dùng cho cháu có hình của nhân vật này. Chưa kể, các hình vẽ được dán trên tủ, giường cũng đều là hình ảnh siêu nhân. Chúng tôi nghĩ đơn giản, ai cũng có những thú vui và đam mê, yêu thích, và đó coi như mình thể hiện sự quan tâm với con.

Sinh nhật con, tôi mua cho nó bộ đồ siêu nhân, và tai họa bắt đầu từ đó. Khi mặc bộ đồ siêu nhân vào, cu cậu chạy loăng quăng, khoe mọi người rồi chạy ra soi gương. Đang lúi húi trong bếp, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng nó hô to: “Ta là siêu nhân đây!” và một tiếng “rầm” khủng khiếp. Nó nằm sóng soài trên sàn nhà. Nó đã bay từ trên cầu thang xuống. Nó đã hóa thân vào siêu nhân và ngỡ mình có thể bay.

Tình cờ đọc thông tin về việc chọn đồ chơi cho con, tôi mới biết là mình đã sai lầm khi không biết cách cân bằng tính cách cho con. Việc khuyến khích trẻ phát triển những năng khiếu, tạo cơ hội để trẻ được thỏa mãn sự quan tâm của chúng là rất cần thiết, nhưng phải phù hợp và ở mức độ vừa phải. Với tính hiếu động của con, lẽ ra tôi cần biết chọn thêm những trò chơi đòi hỏi tính kiên nhẫn, trầm tĩnh như xếp hình lego, hay các trò chơi đóng vai làm những người điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Hoặc đọc cho con nghe những câu chuyện về những nhân vật hiền hậu, từ tốn để con làm theo. Nhân vật siêu nhân không phải là xấu, nhưng quá dũng cảm và có phần liều lĩnh khiến cho con đã hiếu động lại càng “manh động” hơn.

Tôi đã rút ra được bài học, trò chơi, đồ chơi, những sở thích cá nhân giống như những liều thuốc. Thuốc có thể giúp ta khỏi bệnh, khỏe mạnh, vui tươi, nhưng nếu quá liều thì nguy hiểm khôn lường. Người lớn cần giúp trẻ thỏa mãn những đam mê của mình, nhưng phải biết điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi, tính cách và giới tính của trẻ.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1287 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm