Nuôi dạy trẻ - Con sợ học hè lắm!

Vừa nghỉ hè, Thảo Nhi, hiện đang học lớp 4 trường Tiểu học Nghĩa Tân đã khóc thét lên khi nhìn thấy tờ giấy có ghi dòng chữ "Lịch học hè".

Bé Nhi có tâm sự rằng: "Cháu sợ lắm. Nghỉ hè nào cháu cũng chỉ được nghỉ một tuần là nhiều. Còn từ đầu tháng 6 mẹ đã gọi gia sư đến dạy các môn toán, văn, tiếng Anh. Xong rồi còn đi học đàn, học võ, vẽ, bơi… Nhiều lúc cháu cứ như cái máy, chỉ cố chạy cho xong, mà chẳng biết lúc nào được nghỉ ngơi. Nghỉ hè, cháu chỉ muốn được ngủ thôi ạ. Cháu chán học lắm rồi. Nghỉ hè sao vẫn phải học chứ?".

Vì bố mẹ quá nghiêm khắc, và cũng vì sự kì vọng của bố mẹ quá nhiều nên Thảo Nhi không dám làm trái ý bố mẹ. Thế nhưng, cũng ở trong hoàn cảnh của em, nhiều bạn nhỏ khác đã thể hiện sự sợ hãi của mình khi khăng khăng không chịu học, dù bị bố mẹ ép.

mệt mỏi vì học hành, chán nản, căng thẳng

Nguyên, là bạn cùng lớp với Nhi thì sợ hãi chuyện học hè đến nỗi giả ốm để trốn học. Bố mẹ Nguyên tâm sự rằng, lúc đầu cũng biết em giả ốm nhưng nghĩ cũng tội nên bố mẹ lại chuyển lịch học lùi lại, chứ không quát mắng hay đánh chửi gì cả. Thế mà khi gần đến ngày gia sư toán đến dạy thì Nguyên lăn ra ốm, mà ốm thật hẳn hoi: "Cháu sốt có lúc lên đến 40 độ. Ngay cả trong lúc vợ chồng tôi đưa cháu đi bệnh viện, cháu vẫn níu tay chồng tôi mà xin: 'Bố đừng bắt con đi học hè. Con muốn về quê với bà nội. Khi nào hết hè, con hứa sẽ học hành chăm chỉ'… Nghe con nói mà vợ chồng tôi cũng phải rơi nước mắt. Có lẽ, tôi đã ép uổng cháu quá nhiều". Chỉ khi chứng kiến tận mắt sự sợ hãi của con cái mình thì các bậc cha mẹ mới thấu hiểu được áp lực và sự chán nản của chúng khi phải học thêm một kì học thứ ba mà đáng ra chúng phải được nghỉ ngơi.

Tâm sự thêm với bố mẹ bé Nguyên, anh chị có nói rằng: "Thực ra chúng tôi cũng muốn cho con cái được nghỉ hè chứ. Nhưng nghỉ hè lâu quá lại sợ không theo kịp được bạn bè, khi mà nhìn con cái của hàng xóm xung quanh cứ lao đầu vào học là tôi lại cảm thấy sốt ruột. Bây giờ người ta học kinh lắm, chứ có như ngày xưa đâu".

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Hồng Anh, trung tâm tư vấn tâm lý tổng đài 1088 thì cho rằng: "Cách tốt nhất để con cái được thỏa sức tận hưởng mùa hè. Bởi càng ép con học, chúng càng sợ hãi và chán nản. Quan trọng nhất là hãy để cho con cái chúng ta có một mùa hè tràn đầy năng lượng, để khi bước vào năm học mới, chúng đủ sức khỏe và phấn khởi đế học tập tốt hơn".

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1412 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm