Nuôi dạy trẻ - Con mệt mỏi vì áp lực điểm số

Thấy mẹ cứ quẩn quanh bên mình, Bình gắt lên bảo mẹ: "Mẹ để con yên một ngày có được không? Con đang rất mệt mỏi".

“Chỉ mới học lớp 5 nhưng cháu đã phải thức đến 1, 2 giờ sáng để học bài. Mỗi hôm bọn cháu được giao nhiều bài tập lắm, mẹ bảo toán, văn, tiếng anh là phải học nhiều nhất, còn những môn học thuộc lòng như sử, địa, âm nhạc thì cũng phải học thuộc để sáng hôm sau cô giáo còn kiểm tra. Cháu thấy mệt mỏi lắm cô ạ. Lúc nào đi học về mẹ cũng hỏi cháu hôm nay con được mấy điểm, các bạn ở lớp điểm có cao không? Dù cháu được điểm thấp, mẹ chỉ im lặng, nhưng sự im lặng kéo dài của mẹ còn khiến cháu chán nản và sợ hãi hơn. Cháu không phải là thiên tài để có thể lúc nào cũng được điểm cao như thế được”, Bình vừa nói vừa thở dài như người lớn khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý Trần Thị Hoài, trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội.

Cách đó mấy hôm, tự nhiên Bình trở nên lầm lì, không ăn, không uống mà chỉ nằm lỳ trong phòng, vợ chồng chị Hương (Nguyễn Phong Sắc - Hà Nội) tưởng con ốm nên ra sức dỗ dành con, lúc nặng, lúc nhẹ nhưng cậu bé vẫn không động cựa gì cả. Thấy mẹ ngồi cả ngày trong phòng mình, Bình gắt lên bảo mẹ: “Mẹ để cho con yên một ngày được không”, nói xong câu đó cậu bé mở cửa phòng chạy ra ngoài, chỉ quay lại nhìn mẹ nói một câu: “Con rất mệt mỏi”.

Chị Hương tâm sự: “Chưa bao giờ tôi thấy hoang mang như lúc ấy. Nhìn con bước ra khỏi cửa với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, tôi không biết phải làm thế nào, chỉ vội vã chạy theo, nhưng tôi không giữ nổi con. Nó vùng vẫy, khóc lóc, van xin ‘Hãy cho con một ngày được yên’ – con tôi nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Tôi không hiểu gì cả”.

Ngày hôm đó Bình đi cả ngày không về, đêm vợ chồng chị đợi mãi, gọi điện cho hết bạn bè, đều không có ai biết con trai đi đâu, chị Hương và chồng hoảng hốt nhờ người đi tìm, mới tìm thấy con chị đang ngồi bó gối ngày ở vườn hoa gần nhà. “Nhìn thấy chúng tôi, nó bật khóc, chạy lại ôm lấy bố, nhưng sau đó, nó vẫn không chịu nói tại sao nó lại trở nên như vậy”, chị Hương nói.

Không biết phải làm thế nào, nên chị đành phải đưa con trai đến bác sĩ tâm lý để bác sĩ nói chuyện với con, và cũng để xin lời khuyên của họ.

Trước trường hợp này, chuyên gia Trần Thị Hoài đã khuyên vợ chồng chị Hương nên dành thời gian để chia sẻ với con nhiều hơn, đừng gây sức ép cho con vì điểm số hay trường chuyên, lớp chọn, vì thực ra con trẻ cũng biết thế nào là mệt mỏi, là chán nản, và áp lực. Chúng đang tuổi ăn, chơi, và tìm hiểu những điều mới lạ trong cuộc sống này, do đó thay vì ép con được điểm cao, hay học quá nhiều mất cả ngày, đêm, cả thứ bảy, chủ nhật thì hãy để con có thời gian được vui chơi, bằng những cuộc dã ngoại hoặc chỉ đơn giản là được ngủ đủ giấc.

“Đừng đánh cắp mất tuổi thơ của con mình bằng quá nhiều áp lực”, chuyên gia khẳng định.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1405 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm