Nuôi dạy trẻ - Cho con ăn nhưng đừng làm con sợ

Kinh nghiệm nuôi con của chị Huyền là không nên ép con quá, nhất là với việc ăn. Bởi chị đã được chứng kiến hai trường hợp trẻ con ăn uống quá lượng dẫn đến hậu quả thế nào.

Con ăn đủ, không muốn ăn nữa là thôi, chứ mà cứ cố nài, cố dùng bạo lực hay biện pháp cưỡng chế nào đi nữa thì cuối cùng sẽ dẫn tới phản tác dụng mà thôi.

Các chị các em làm cùng chị Huyền thì luôn cho rằng nếu cứ làm như vậy thì con lười ăn sẽ càng lười ăn hơn, mà con không ăn thì mẹ lại càng lo. Không có ai đồng quan điểm với chị Huyền, nhưng chị vẫn giữ quan điểm nuôi con đó của mình. Bởi tại sao chị Huyền lại "kiên định" đến vậy. Bởi chính bản thân chị đã từng được chứng kiến tận mắt hai trường hợp trẻ con ăn uống quá lượng dẫn đến hậu quả thế nào.

Con ăn đủ, không muốn ăn nữa là thôi, chứ mà cứ cố nài, cố dùng bạo lực hay biện pháp cưỡng chế nào đi nữa thì cuối cùng sẽ dẫn tới phản tác dụng mà thôi

Cháu chị Huyền, con trai của chị gái chị năm nay 27 tuổi. Có một điều mà trước đây chị Huyền rất lấy làm lạ về thằng cháu giỏi giang này của mình là: nó rất sợ bia và không uống bia bao giờ. Hỏi ra mới biết, hồi cu cậu học lớp 1, có một lần bố đón ở trường về, trời nóng, hai bố con đi vào quán bia giải khát. Vì đang khát nước, cu cậu cầm luôn cốc bia của bố, uống một hơi cạn sạch. Thế là cu cậu say và nằm bệt giường đến hai ngày giống hệt như ốm. Kể từ đó đến giờ, không bao giờ cu cậu động đến một giọt bia vì quá sợ.

Còn trường hợp thứ hai mà chị Huyền được biết, đó là cô con gái của bạn thân chị. Cô bé năm nay cũng đã học lên đến đại học và không bao giờ ăn đầu cá. Theo lời mẹ cô bé thì hồi bé cô bé rất thích ăn đầu cá, một mình cô bé có thể ăn hết sạch một cái đầu cá đến nỗi không còn dính một tí tẹo thịt cá nào trên từng cái xương. Thế nhưng có một buổi, mẹ cô bé đi chợ thấy có một cái đầu cá rất to ngon và nghĩ ngay đến cô con gái của mình. Mẹ cô bé mua về và nấu một nồi canh chua rất ngon, cô bé cũng "hì hụi" ngồi ăn "sạch sẽ" cái đầu cá đó. Nhưng từ sau lần đó trở đi, không bao giờ cô bé ăn đầu cá nữa. Có hỏi tại sao thì cô bé trả lời: "Ngán và sợ lắm rồi".

Đó là hai "bài học" mà chị Huyền không bao giờ quên. Chị áp dụng triệt để trong việc chăm con từ trước đến nay. Dù ai có nói chị thế nào đi nữa thì chị cũng không bao giờ ép con ăn quá mức, chị không muốn vì bị mẹ ép ăn mà con chị đâm ra sợ hãi mỗi lần phải ăn. Và quả đúng như vậy, 2 đứa con của chị luôn ăn uống vừa phải nhưng đầy đủ và không hề kén chọn thức ăn. Đó là điều chị mừng nhất.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1232 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm