Nuôi dạy trẻ - Chiêu chiều con kỳ quái của nhà giàu

Cưng chiều con quá mức, các ông bố bà mẹ đã vô tình hại con. Đấy là bi kịch đang xảy ra trong không ít gia đình Việt lắm tiền.

Đất phải chịu trời

Anh Thanh Lâm (Long Biên, Hà Nội) là một ví dụ, để có cơ ngơi như hiện tại hai vợ chồng anh đều đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong suốt tuổi thanh xuân để gây dựng, nên khi sinh được hai quý tử anh chị có tâm lí “bù đắp” cho chúng để con không thua bạn kém bè.

Bởi vậy chưa có bất kì yêu cầu nào của hai ông “trời con” này mà anh chị nỡ từ chối. Nếu bố mẹ chưa đáp ứng, cả hai đứa con dọa... bỏ nhà đi bụi. Sợ con đi thật, họ đành tặc lưỡi cho qua. Mới học trung học nhưng hai anh chàng đã lướt Vespa, Liberty, rồi “dế” xịn, không có mốt mới nào là không cập nhật. Vợ anh lo lắng: “Nó bỏ đi thật thì chết, thôi trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy”.

Đến giờ ăn cơm của bé Cún là cả nhà chị Ngân (Hoàng Mai, Hà Nội) lại lo ngay ngáy. Mỗi ngày cả nhà phải sáng tạo ra một trò mới để dỗ cô công chúa mới 4 tuổi để cô bé vui vẻ ăn cơm. Có hôm trời chiều đang mưa tầm tã mà bé Cún nhất định khóc nằng nặc đòi ra giữa trời mưa và kiên quyết mím miệng không chịu ăn. Cả nhà dỗ dành đủ kiểu cũng không ăn thua. Cuối cùng chị Ngân chậc lưỡi bảo chồng: “Thôi, anh ra lấy ô tô đưa nó đi vòng quanh khu nhà, rồi tranh thủ bón cho nó ăn”.

Không chỉ có thế, mới 4 tuổi đầu Cún đã biết lớn tiếng sai bảo, quát nạt người giúp việc. Chị Ngân và chồng lại hỉ hả: “Nó bé thế đã có tướng lãnh đạo, sau này không khéo lại làm nên chuyện đấy”.

Còn cô con gái đầu của anh chị đã mười lăm tuổi nhưng chưa bao giờ nhấc tay động chân vào việc nhà. Việc duy nhất của cô nàng là đến lớp và làm đẹp. Nếu hễ mẹ nhờ việc là đều biện hộ sợ… hỏng nước sơn móng tay. Mọi việc lớn bé như giặt giũ, dọn phòng riêng cô nàng đều nhanh nhảu giao hết cho giúp việc.

Chị Lan, hàng xóm cạnh nhà chị Ngân đã phải kêu lên "Tôi không hiểu nổi cách chiều con của họ nữa. Cứ không có thời gian thì vung tiền để bù đắp sao. Cứ kiểu này thì vài năm nữa chúng sẽ còn đưa ra hàng loạt các yêu sách trời ơi nữa".

Chiều con kiểu khó hiểu

Một ông bố ở Đông Anh, Hà Nội đã phải bất lực than lên: “Tôi không biết phải dạy con như thế nào bởi giờ chúng đã lớn mà tính tình thì bướng bỉnh, đồ đạc trong phòng bạ đâu vất đấy. Thậm chí cả nội y thay ra cũng vất đấy để bố giặt”.

Anh thường xuyên phải đi công tác xa nên việc giáo dục, trông nom cô con gái rượu đành để cho vợ chăm lo. Khi trở về, anh không tin nổi vào mắt mình khi nhìn cô con gái đã vào tuổi dậy thì mà ngủ dậy cái chăn cũng không biết xếp, thậm chí đồ thay ra cũng không biết giặt. Hỏi ra mới biết mẹ cháu thấy con học ngày học đêm căng thẳng nên đã cáng đáng hết việc nhà để cô con gái đỏng đảnh có thời gian học hành.

Thành viên trunghieu@ chia sẻ: “Mình đã từng chứng kiến cảnh một ông bố chiều con như thế này. gia đình ấy giàu có ở gần cơ quan mình làm. Nhà đã có 2 con gái, song vì muốn có người nối dõi nên người vợ liều mình sinh cố thêm quý tử. Vì là “con cầu con tự” nên cu cậu muốn gì là được nấy.

Một hôm, ông bố mang về một con Vespa mới cáu, hồi đó con xe này cũng ngót nghét đến cả trăm triệu. Ông bố chưa kịp vui vì có xe xịn thì cậu quý tử đã nhảy ngay lên xe rồi mang thanh sắt ra đập, gõ nhảy nhông nhông như cưỡi ngựa.

Ông bố xót quá vội chạy lại giật cây sắt của con thế là cu cậu lăn đùng ra sân khóc inh ỏi. Thấy con khóc thì thương, thì xót nên ông bố lại đưa cho con thanh sắt, miệng nói “Thôi, con đập đi, nín đi con”. Cu cậu ngừng khóc ngay và tiếp tục “cưỡi ngựa”.

Hội chứng quý tử và những nạn nhân của cha mẹ

Những bé nam còn nhỏ bị nữ giới hoá thường là do người mẹ quá nuông chiều. Đứa trẻ ít được tiếp xúc và chủ yếu học những cử chỉ điệu bộ của mẹ (vẻ nữ tính). Ngoài ra, cha mẹ chiều con quá mức gây cho con tính nhõng nhẽo, mất khả năng tự lập và tâm lý cứng rắn của một bé nam. Các bác sĩ gọi hiện tượng này là hội chứng quý tử (HCQT).

Một nghiên cứu mới đây về HCQT của TS Trần Năng Thể (chuyên gia giáo dục Trường quản trị cuộc đời LiMa) cho thấy: “Xã hội đang ngày càng có nhiều những cậu ấm cô chiêu, chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ tuân phục bất kỳ một luật lệ nào trong gia đình và cũng không chịu khuất phục bất kỳ ai. Có những đứa trẻ được cưng chiều quá mức, trở thành “bạo chúa” hung hãn, luôn biểu hiện ý chí thống trị mọi người trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ”.

Những đứa trẻ này xét cho cùng đều là nạn nhân của cha mẹ. Sự chiều chuộng con một cách thái quá, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của con một cách vô điều kiện khiến trẻ tự cho rằng mình có những đặc quyền, đặc lợi riêng. Khi được đáp ứng mọi yêu cầu, trẻ dễ trở thành người ích kỷ, tham lam. Và thật khó khăn khi chúng tự bước vào đời. Cha mẹ thương con không đúng cách đã vô tình hình thành nên một lớp trẻ "cậu ấm, cô chiêu" chỉ biết hưởng thụ mà không hề muốn lao động.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1388 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm