Nuôi dạy trẻ - Bà nội thật khác người

Nghe mẹ giải thích một hồi, Sún trầm ngâm rồi vỗ tay hoan hô sung sướng: "Bà nội thật khác người! Sún giống bố Sún, giống mẹ Sún… Còn bà nội không giống ai cả!!!".

1. Nghe bà và mẹ nói chuyện, Sún lon ton lại hỏi:

- Mẹ ơi! Khác người là gì?".
Mẹ giải thích cho Sún rằng khác người là không bình thường, là kỳ lạ, không giống ai cả…

Trầm ngâm một lúc, Sún bỗng vô tay hoan hô:

- Bà nội thật khác người! Sún giống bố Sún, giống mẹ Sún… Còn bà nội không giống ai cả!!!

2. Sún đang ngồi bô, anh Nam gọi Sún:

- Sún ơi! Sún làm gì đấy?

- Em đang ngồi bô, anh Nam có ngồi cùng không? Bô vẫn còn rộng mẹ nhỉ!

con rỉ tai mẹ âu yếm

3. Hôm nay nhà có giỗ, Sún thấy chú Thắng ra ra, vào vào, luôn miệng:

- Nhanh mang con gà kia ra đây để làm thịt; đưa con gà nữa đây; con nữa nào, con nữa nào…

Sún thắc mắc:

- Mẹ ơi! Sao không có thằng gà nào bị làm thịt hả mẹ?!

4. Bình thường Sún rất tham ăn, ai xin gì cũng không cho, mẹ biết vậy nên hay dọa Sún. Hôm nay đút cơm mãi cho Sún mà Sún cứ đẩy ra, không chịu ăn, mẹ dọa:

- Con không ăn là mẹ cho bạn Chíp ăn hết đấy nhé!

Sún nhanh nhảu:

- Chíp ơi! Sang đây mẹ Sún đút cơm cho này, Chíp ăn hết đi, Sún no rồi, không ăn nữa đâu!

5. Chíp đi mẫu giáo, chiều mẹ đón Sún thấy tay Sún cầm hai cái bánh bao mẹ hỏi:

- Bánh bao ở đâu vậy con?

Sún hồn nhiên:

- Cô giáo bảo "mẹ các con đã đóng thêm tiền để mua 2 bánh bao cho các con, các con phải ăn hết nhé, nếu không sẽ lãng phí". Con chỉ ăn 1 cái nên con mang về 1 cái, bạn Quân cũng giống con nhưng bạn ấy không mang về nên con mang về cho đỡ lãng phí ạ. Mẹ đã đóng tiền rồi mà.

6. Trời đang mưa rất to, mẹ Sún hoảng hồn khi thấy Sún ướt đầm người, lụi hụi kéo mấy chậu cây cảnh từ trong hiên nhà ra giữa sân. Mẹ quát:

- Sún! Vào ngay! Ai cho con nghịch ngợm thế hả?

Sún ngẩn ngơ:

- Con mang cây ra cho đỡ phí mưa mà! Hôm nọ trời nắng, bà bảo mẹ mang quần áo ra phơi cho đỡ phí nắng còn gì!

7. Mẹ đi công tác về, nhớ Sún, mẹ hôn chùn chụt vào má Sún. Sún đẩy mẹ ra, mẹ hỏi:

- Sún không yêu mẹ à?

Sún xoa xoa vào má rồi trả lời:

- Không phải, Sún yêu mẹ lắm nhưng mẹ hôn nhiều thế tốn má Sún lắm!

8. Sún đang chơi với bố bỗng lăn ra khóc nhè. Bố Sún trêu Sún:

-Lêu lêu! Bẩn tính, thua rồi còn khóc nhè!

Sún nín bặt, quát lại bố:

- Bẩn đâu mà bẩn, bố sai rồi. Ngày nào mẹ cũng tắm cho Sún, ứ bẩn đâu! Thơm tho thế này cơ mà mẹ nhỉ!

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1496 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm