Mẹ và bé - Sống chung với lũ

- Khi Ốc chào đời, vợ chồng tôi nghĩ không phải lo về khoản giải trí, đồ chơi cho bé, vì có cả đống đồ chơi, đĩa nhạc thiếu nhi… của anh Hai để lại. Nhưng kế hoạch của vợ chồng tôi bị phá sản khi thằng bé tình cờ xem được bộ phim hoạt hình siêu nhân trên tivi.

Từ đó, Ốc chẳng thiết điều gì ngoài siêu nhân: phim siêu nhân hoạt hình, siêu nhân Gao, năm anh em siêu nhân… Nghiện siêu nhân, Ốc bắt đầu yêu sách. Trước đây, mỗi sáng đánh thức Ốc dậy đến trường là ba mẹ đều xúm vào gọi, năn nỉ. Còn giờ đây, Ốc ra điều kiện: “Chiều mẹ mua cho con đĩa siêu nhân mới nha”, rồi nhanh chóng thức dậy. Mỗi buổi đi học, hầu như Ốc đều đòi mua đĩa hay đồ chơi là vũ khí của siêu nhân. Khổ nỗi, ngay trước cổng trường có nhiều người bán đồ chơi trẻ em nên có đồ chơi nào mới là bọn trẻ “cập nhật” ngay, đòi mua cho bằng được.

Thậm chí, đồ dùng cá nhân hàng ngày Ốc cũng đòi phải là… siêu nhân. Ốc kiên quyết “tuyệt thực” nếu chúng tôi không mua được cái tô, cái muỗng có hình “siêu nhân sấm sét”. Quần áo Ốc cũng phải có hình siêu nhân. Có lần, một cô bạn của tôi ở bên Nhật gửi về cho Ốc chiếc áo khoác hình siêu nhân rất đẹp mà ở Việt Nam chưa có. Ốc rất mê chiếc áo này, ngay cả khi trời nóng đổ mồ hôi Ốc vẫn không chịu cởi.

Mê siêu nhân, Ốc lại nghĩ mình cũng có sức mạnh siêu phàm như những nhân vật này. Mỗi khi Ốc đi học về thì nhà tôi như xảy ra “chiến trận”. Có bạn đến chơi cùng thì mỗi đứa đóng một vai, còn chơi một mình thì Ốc kiêm nhiệm hết các vai: siêu nhân hồng, xanh, vàng, đỏ, đen. Miệng thì liên hồi: “Siêu nhân sấm sét đây, chúng ta bảo vệ hòa bình và chính nghĩa”, kèm theo đó là luôn miệng “chéo chéo”. Chưa hết, cu cậu còn bay từ trên ghế xuống, chân đá, tay cầm kiếm, súng tả xung hữu đột… có những khi tôi rước con về muộn, Ốc bị gió lạnh, vậy mà khi tôi bảo con mặc áo khoác vào thì cu cậu vỗ ngực: “Con là siêu nhân, con đâu có lạnh”.

Thấy con bị ảnh hưởng các phim về siêu nhân, vợ chồng tôi “tận dụng” đam mê này để dạy con. Khi Ốc lười học, không chịu tập đọc, viết hay tô màu, chúng tôi mua tập, viết có hình siêu nhân thì Ốc liền hào hứng viết. Bên cạnh đó, Ốc rất mê siêu nhân thiện và ghét siêu nhân ác nên thỉnh thoảng vợ chồng tôi cùng xem với con và giải thích, hướng con đến cái thiện, cái tốt. Đặc biệt, chúng tôi đưa ra thời khóa biểu xem tivi cho Ốc và có quy định hẳn hoi: khi Ốc không ngoan hay xem quá giờ thì chúng tôi sẽ phạt bằng cách “cắt giảm” thời lượng hay “cấm vận” vài ba ngày. Mặc dù hiện nay tôi vẫn phải làm mẹ fan nhí và phải lùng sục những đồ chơi, đĩa, quần áo, giày dép có “thương hiệu” siêu nhân, Ben 10… nhưng cách “sống chung với lũ” thế này thì ít nhất cũng vừa kiểm soát, vừa dạy được con.

Mẹ Chi

>>
>>
>>
>>

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1314 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm