Mẹ và bé - Mẹ - con và nghề "đón những niềm vui"

- Mẹ

Năm 16 tuổi, học hết lớp 9, mẹ đăng ký đi học ở Trung tâm Y tế Định Tường (tên gọi cũ của tỉnh Bến Tre). Năm 1965, 21 tuổi, mẹ nhận bằng “Điều hộ thôn quê” và trở thành một trong những nữ hộ sinh đầu tiên của huyện Cái Bè có bằng cấp hẳn hòi, rồi mẹ lập nhà bảo sanh tư, đúng như mơ ước.

Nếu ngồi đếm những đứa trẻ đã từng được mình đón ra đời, chắc mẹ không nhớ nổi, thế nhưng mẹ vẫn nhớ như in cái “thằng bé” đầu tiên được mẹ “rước sanh” giờ đã 50 tuổi, đang công tác ở Công an huyện Cái Bè, từng là đồng nghiệp của ông xã Trương Việt Hùng - nguyên Trưởng công an huyện Cái Bè, hiện đã nghỉ hưu.

Nhà bảo sanh của mẹ cũng là một "địa chỉ đỏ". Chính tại nơi này, những tài liệu mật của cơ sở kháng chiến huyện Cái Bè được "ký gửi”, nhiều bộ đội bị thương về đây điều trị, nhiều nữ cán bộ ra, vào vùng căn cứ ghé khám bệnh, điều trị…

Ba suốt thời trai trẻ theo cách mạng toàn ở rừng, ở “cứ”, cũng nhiều người mai mối, nhưng như phải “chờ duyên”, khi gặp mẹ, ba gật đầu cái rụp. Năm 1980, con gái Trương Hồng Thắm ra đời, hai năm sau đến em Trương Hồng Thúy; lại là những ngày mẹ phải nuôi con một mình vì ba đi học xa. Ba làm công an, suốt ngày bận bịu, mọi chuyện ở nhà, một mình mẹ phải gánh gồng.

Con

Năm 2006, ở Hội thi tay nghề toàn quốc ngành nữ hộ sinh - điều dưỡng giỏi, BV Từ Dũ có một nữ hộ sinh 22 tuổi đoạt giải ba. Đó là Trương Hồng Thúy. Mọi người ngạc nhiên thán phục vì Thúy mới vào ngành chưa đầy hai năm.

Thúy được Ban giám đốc tin cậy, các đồng nghiệp nể phục không chỉ vì một giải thưởng ở hội thi mà còn là cách làm việc nhiệt tình, hăng hái, ham học hỏi. Không một ca trực nào Thúy bỏ lỡ công việc, chưa một thân nhân hay bệnh nhân nào than phiền về Thúy. Trắng đêm bên giường bệnh với sản phụ là chuyện bình thường từ khi Thúy chuyển vào khoa Cấp cứu, chống độc này. Năm 2008, Thúy được bệnh viện cử đi học cử nhân.

Phòng cấp cứu là nơi lằn ranh của sự sống chết. Đó là nơi phải nỗ lực hết mình khi vào ca trực. Và đó cũng là nơi Thúy hay gặp… chị Thắm của mình! Thắm về BV Đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2001, ngay sau khi tốt nghiệp trung cấp sản khoa.

“Năm Thắm tốt nghiệp, ba quyết định lập trang trại ở Bình Phước, sợ ba ở một mình không ai chăm sóc, nên Thắm theo ba…”. Làm nữ hộ sinh ở bệnh viện tỉnh có nghĩa là phải làm từ A đến Z cho một ca sinh: vừa phải khám thai, đỡ sinh cho đến chăm sóc hậu sản… Và việc đem lại hồi hộp, lo lắng nhất chính là những ca chuyển bệnh nhân đi thành phố cấp cứu. Đoạn đường từ Bình Phước về TP.HCM chỉ vài giờ, nhưng đó chính là quãng thời gian hồi hộp, lo âu và căng thẳng nhất của người nữ hộ sinh.

Năm 2005, Thắm quyết định đi học đại học để nâng cao nghiệp vụ. Năm 2010, Thắm theo chồng về TP.HCM, nộp đơn xin vào công tác ở BV Từ Dũ.

Ca sinh đặc biệt

Cuối năm 2010, ở buổi tổng kết cơ quan, nhiều người bất ngờ khi biết nghề nữ hộ sinh đã được hai chị em Thắm-Thúy lựa chọn từ năm… lên năm, lên bảy tuổi! Đó là nghề của người mẹ - nữ hộ sinh Đoàn Thị Năm - sinh 1942, chủ nhà bảo sanh gần cầu Thông Lưu, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Có ai biết, ở cái tuổi năm, bảy đó, hai cô bé đã đỡ sinh một trường hợp “đặc biệt”: đón cậu em trai Trương Hồng Thuận khi mẹ phải lâm bồn một mình vì ba bận đi học xa… Sau ca sinh của mẹ, hai chị em được “huấn luyện” phụ sinh. Hễ đi học thì thôi, về đến nhà, hai cô bé lại giúp mẹ vào từng phòng sinh cho các em bé uống nước, xoa nắn, giúp đỡ các sản phụ… Nghề đã vận vào người từ thời thơ ấu, Thúy và Thắm đều gọi đó là nghề "đón những niềm vui". Thúy nói: “Mẹ đâu chỉ hướng dẫn chúng tôi vào nghề bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc đời”.

Nghi Anh

 


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1525 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm