Mẹ và bé - Hãy an tâm trong vòng tay của má

O - Từ ngày ba, mẹ con chia tay, con về ở với gia đình má Hai. Má  không sinh con ra, nhưng con vẫn là dòng máu ruột thịt của má ( vì ba con là em của má).

Má biết ở tuổi này con rất cần tình thương của cha, mẹ. Tình cảm thiêng liêng mà đứa trẻ nào cũng đương nhiên được hưởng, con lại không nhận được. Nhớ ngày đầu con về nhà má, với đôi mắt sợ sệt, e dè với tất cả mọi người, khiến lòng má xốn xang. Con làm gì cũng dòm trước ngó sau coi có ai phản ứng, la rầy gì không, trong khi tuổi của con là tuổi đáng được nuông chiều.

Ngày đó, con vẫn kêu má bằng cô Hai, khi bà nội kêu con gọi cô Hai bằng má Hai thì con nhất định không kêu. Má còn nhớ con nói những câu mà ở độ tuổi mẫu giáo của con ít trẻ nói được: "Con chỉ có một má sinh ra con thôi!". Nghe con nói, trong nhà người lớn ai cũng quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt và càng thầm trách những người lớn kia. Khi bị ông nội la vì tật ăn chậm và dọa sẽ trả con về với mẹ của con thì tối đó con nằm khóc một mình và nói: "Không có ai thương con cả, vì nếu thương con thì khi con hư sẽ dạy con chứ đâu có đuổi con đi…!". Má Hai đã không kềm được nước mắt khi thấy tuổi con còn quá nhỏ mà đã thốt ra những câu nói cay đắng này, có lẽ vì phải ở với nhiều người và qua nhiều nơi nên con đã có những suy nghĩ già trước tuổi? ( Vì mẹ con mải lo công việc riêng của mình và gia đình sau, nên con đã bị gửi qua 4,5 người vú nuôi từ khi con mới lên hai)

Cho nên, má Hai tự hứa trong lòng, má sẽ dành tất cả tình thương để bù đắp cho con, bảo bọc che chở con bằng tình thương không bờ bến của một người Mẹ thật sự. Ngày con học lớp một, má rất hồi hộp, lo con nhỏ con quá ( 6 tuổi mà chỉ nặng 15 kg) sợ con bị bạn ăn hiếp, sợ con ăn không kịp các bạn rồi bị đói... Nhưng tất cả rồi cũng qua... Và đến một ngày, con đã tự động gọi má bằng hai tiếng "má Hai" thân thương!

Má rất hạnh phúc vì cảm thấy mình đã mang đến cho con phần nào sự tin tưởng, con đã cảm nhận được tình thương của má dành cho con... Hãy an tâm lớn lên trong vòng tay của má, Gia Bảo nhé!

Má Hai ( Mai Loan)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1294 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm