Mẹ và bé - Dạy con kiểu “kinh tế thị trường”

CN - Hôm đó, Mèo con đi học về cứ ngồi ủ rũ trong phòng riêng, không còn theo mẹ liếng thoắng hết chuyện này đến chuyện khác như mọi khi. Mẹ thấy lạ, dỗ dành mãi Mèo con mới chịu kể cái chuyện làm Mèo ta buồn. Nghe xong, mẹ còn buồn hơn cả Mèo con. Mẹ chẳng thể tin có bậc cha mẹ dạy con mình sống thực dụng kiểu “kinh tế thị trường” ngay từ khi con còn quá nhỏ như thế.

Số là ở lớp, Mèo con rất thích chơi với bạn My, Mèo con hay thủ thỉ với mẹ là do bạn My hát rất hay (mà Mèo con thì thích hát lắm). Nhưng tự dưng hôm nay vào lớp, đùng một cái, bạn My cho Mèo con “ra rìa” vì Mèo con hát không hay và học không giỏi bằng bạn My!

Mẹ an ủi Mèo con: “Tại hôm nay bạn My không vui nên nói thế thôi chứ mai vào lớp bạn sẽ chơi với Mèo con như cũ”. Mèo con buồn bã lắc đầu: “Bạn My nói ba mẹ bạn My không cho bạn ấy chơi chung với bạn nào kém hơn mình…”

Đêm hôm đó, gần như Mèo con không ngủ yên, cứ quay qua quay lại rồi thở dài y như người lớn. Sáng hôm sau, mẹ đưa Mèo con tới trường, mẹ “xi nhan” với cô giáo để cô tạo điều kiện cho Mèo con chơi chung nhóm với bạn My. Ai ngờ, chiều về, mặt Mèo con còn thảm hơn hôm trước. Mèo con nhìn mẹ với đôi mắt hoe đỏ:

- Mẹ ơi, hôm nay bạn My không thèm nói chuyện với con, bạn ấy chỉ nói chuyện với mấy bạn học giỏi, hát hay nhất nhì lớp thôi.

Nóng ruột vì tâm trạng của con, mẹ bảo Mèo con quay số điện thoại nhà bạn My cho mẹ nói chuyện với bạn ấy. Và đây là cuộc trò chuyện giữa mẹ và bé My:

- My hả, dì là mẹ của Mèo con đây! Hôm nay con đi học có vui không?

- Dạ vui ạ!

- Thế con chơi những trò gì nào?

- Nhiều trò lắm dì ơi, nhưng hôm nay con không chơi với bạn Mèo nữa, con chơi với mấy bạn học giỏi nhất lớp thôi! - Bé My nói vô tư đúng như bản chất của trẻ con.

Mẹ hỏi tiếp:

- Sao vậy con? Bạn Mèo không tốt với con à?

- Không có, bạn Mèo tốt lắm, con cũng thích chơi chung với bạn Mèo nhưng…

- Nhưng sao hả con?

- Dạ… (giọng My nhỏ lại như nói chuyện gì bí mật lắm), dạ… mẹ con không cho con chơi với bạn ấy! Mẹ còn bảo, nếu con muốn có tương lai tốt đẹp và được người khác giúp đỡ thì phải chơi với bạn nào học giỏi, khá giả hơn con… Mẹ còn bảo, mai mốt lớn lên con phải đi nước ngoài du học và tìm chồng ở bên đấy mới sung sướng cơ!

- … ờ, dì… thôi dì chào con nghen!

Mèo con giương đôi mắt trong veo đầy hy vọng nhìn mẹ, chờ đợi kết quả sau cuộc điện thoại. Mẹ tránh nhìn vào ánh mắt của Mèo con, mẹ cố tình chuyển hướng câu chuyện:

- Mèo này, con còn nhiều bạn ở lớp lắm phải không? Bạn My có nỗi khổ riêng nên không chơi với con được, con đừng làm khó bạn, chơi với các bạn khác rồi con cũng tìm được bạn thân như My thôi, vậy nhé!

Mèo con im lặng một lúc rồi gật đầu:

- Dạ cũng được! Nhưng mẹ này, liệu các bạn khác có như bạn My không hả mẹ?

Mẹ cười, dịu dàng xoa đầu Mèo con, trả lời “không đâu con” và mẹ tin rằng không có nhiều bậc cha mẹ dạy con sống thực dụng như cha mẹ của bé My.

Lam Anh

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1415 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm