Mẹ và bé - Bà có thương con?

CN - Nếu có ai hỏi con, người con thương yêu nhất trong gia đình là ai thì con sẽ trả lời: bà nội. Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước, khi con chưa biết gì…

Con thương bà bởi bà lo cho con hơn cả cha mẹ, điều này không sai. Ngay từ tấm bé, khi mẹ không có sữa, bà phải chắt chiu tiền để mua sữa nuôi con. Lớn lên, khi cha mẹ đi ở riêng, bà cũng kiếm căn nhà ở gần để tiện chăm sóc con. Bà lo cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chỉ cần con khụt khịt một chút là bà vội vàng đưa đi bệnh viện. Vừa đưa con đi bà vừa càu nhàu mắng “Hai đứa chỉ biết lo cho nhau, không lo gì cho con”. Những câu nói của bà ám dần vào đầu con, con thấy ghét cha, ghét mẹ. Con ở nhà cha mẹ nhưng tâm hồn thì ở nhà bà nội mất rồi. Đi học về con cũng “cà kê” nhà nội đến tối mới chạy về cha mẹ. Mẹ rầy la, con cãi: “Con ở nhà nội chứ có đi đâu đâu”. Mẹ không nói gì nhưng con cảm thấy mẹ có nhiều điều muốn nói.

 

Con biết mẹ ngại bà nên sau này khi đi chơi con cũng nói dối là ở nhà nội. Chỉ cần nói đến nội là mẹ ngưng không… phát biểu nữa. Bà như lá chắn của đời con. Những lần đi chơi đó, con bắt đầu “dính” đến cá độ đá banh. Thua tiền, con về xin nội, nội dấm dúi cho và dặn “đừng nói gì cho cha mẹ bay biết”. Con đủ khôn khéo để “vặt” cả tiền cha lẫn tiền bà. Ngôi nhà cha mẹ trở thành nhà trọ, con chỉ về tắm, quăng quần áo ra để mọi người dọn dẹp. Nhà nội trở thành ngân hàng để con rút tiền khi thua bạc.

Bà bán đất được 840 triệu đồng, con sung sướng quá. Một số tiền khổng lồ mà chắc chắn con có một phần không nhỏ! Con cá độ mạnh hơn. Có ai giàu vì cá độ bao giờ. Con càng chơi càng lún. Thua nhiều thắng ít. Sau khi bán đất, bà còn dặn con nghe ngóng xem cha mẹ có nói gì không. Sau nhiều lần nghe lén, con biết được số tiền bà bán đất thật ra là của cha mẹ con. Miếng đất được ba và bác mua chung, nay bác ở nước ngoài, bà đứng ra làm giấy tờ và bán luôn. Mẹ vì là con dâu nên không nói gì, bởi theo như lý luận của mẹ khi nói với cha thì: “Bà xài cũng như mình xài mà thôi, có giận hay nói chỉ mất tình mẹ con. So ra, mất tiền còn hơn mất tình thân”. Thế nhưng câu sau mẹ nói con mới thấy sợ: “Anh à! Em chỉ sợ bà có tiền, chiều thằng Công quá nên nó hư. Thằng con mình là học sinh giỏi mà giờ nó sút kém hẳn, em lo quá mà không dám nói gì với bà”. Cha thì trầm ngâm an ủi mẹ: “Mẹ nuôi ba thằng con trai, đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định, vợ con đàng hoàng, em đừng lo, bà có cách dạy của bà…”.

Sau khi nghe cha mẹ nói chuyện, con giận bà lắm. Tại sao bà lại chiều con, bao che cả những thói hư tật xấu của con? Tại sao không một lần bà cảnh tỉnh con, la rầy con? Kiểm lại, con nhận thấy bà rất khó với cha, mỗi lần cha về nhà là bà dằn hắt hết chuyện này đến chuyện kia. Còn mẹ, bà bắt lỗi đủ thứ. Mỗi lần đi thăm họ hàng với bà là con mắc cỡ. Bà “lôi” chuyện gia đình ra nói dù không ai hỏi, trong đó ba cô con dâu là trung tâm. Bà than thở nào là con dâu ngoại quốc không thể tâm sự, còn mẹ thì không biết lo cho con, suốt ngày đi làm nên bà phải lo hết. Con nhắc nhở bà đừng “vạch áo cho người xem lưng”, bà lại lôi con ra để chứng minh vì đi đâu bà cũng đi với con, bà lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Bà bảo: “Hỏi mẹ nó thử xem nó thích ăn gì mẹ nó có biết không? Mẹ nó như con hến. Mỗi lần về nhà chỉ được hai câu, một câu chào khi đến và một câu chào khi ra cửa”. Cô vợ chú út bà còn chì chiết thậm tệ hơn, vì nhất định không giao cháu cho bà nuôi…

Bà ơi! Bà dạy con phải biết nghĩ đến bà, nghĩ đến công sức của bà, phải biết cách sống và quan tâm đến cảm nhận của người khác… Thế nhưng tại sao bà luôn làm những người xung quanh buồn lòng? Bà thương con, cho con tiền cá độ là hại con đó bà ơi! May mà sau này con gặp một người bạn tốt, thương con và lôi kéo con lại trước khi quá muộn. Nếu không giờ này con phải chui nhủi khắp nơi trốn nợ rồi…

Thành Công

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1451 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm