AVS -Xấu hổ vì con trai... vụng

Cậu con trai cả của chị Hà học xong ĐH chưa thể thay nổi bóng đèn, lắp vòi nước. Câu con trai thứ 12 tuổi khách đến nhà không biết chào hỏi, rót nước.
Chị Hải (Trương Định – Hà Nội) mỗi lần gặp bạn bè lại phàn nàn: “Đẻ con gái có phải sướng hơn không? Chứ con trai như con gà công nghiệp ấy. Không bết chuyện cơm nước đã đành, nhưng tất cả mọi việc nhà cũng không biết”. Cậu con trai cả học xong ĐH mà làm việc gì cũng như gà mắc tóc. Mọi việc “đàn ông” trong nhà như thay bóng đèn, vòi nước...
Cậu con trai thứ 12 tuổi của chị ngay cả chuyện giao tiếp cũng còn vụng về. Khách đến chơi nhà không biết chào hỏi, rót nước ra mời khách. Đấy là chưa kể học lớp 6 rồi, mẹ vẫn phải bón cơm hay soạn sách vở cho con trước khi đi học.

Lỗi không phải do con

Nhiều bố mẹ ngày nay nghĩ con trai có quyền vụng hoặc không phải làm việc nhà. Con trai dù đã 16 tuổi vẫn thấy thật khó khăn nếu khi phải pha trà, nấu một bữa cơm đơn giản, rửa bát còn sứt mẻ hoặc bị vỡ. Còn con gái, lứa tuổi đó có thể đã quán xuyến hết mọi việc nhà trong gia đình.

Lỗi không phải do con. Chắc chắn đến 90%, các mẹ đã giành làm hết việc của con trai. Đa số các mẹ đều có tư tưởng: “Là con trai, chắc chắn là vụng về, làm hỏng việc, để cho nó thời gian học”.

Còn các bố thì sao? Hầu hết những bố giỏi gian, khéo léo, biết sửa sang mọi thứ trong gia đình, chữa xe cứ lẳng lặng làm một mình, không chịu “truyền nghề” cho con. Vì thế, các cậu con trai vốn đã lười hơn con gái, lại được bố mẹ “vẽ đường”, yên tâm việc gì cũng có bố mẹ làm hộ, nên càng vụng hơn.

Em từ nhỏ đã biết quét nhà (Ảnh minh họa: blog Trần Đình Khánh Duy)
"Huấn luyện" con trai nào
Tốt nhất, cha mẹ nên “huấn luyện” các con việc nhà từ nhỏ, không phân biệt con trai con gái. Hãy bắt đầu bằng cách nhờ vả, không nên sai bảo ép buộc. Mẹ hãy nhờ con trai yêu cắm hộ mẹ nồi cơm khi về muộn, luộc rau, rán trứng, quét hộ mẹ cái nhà.

Khi con mới bắt đầu làm, có thể con làm chưa thạo. Nhà vẫn bẩn, cơm không ngon, rau luộc còn tái hoặc quá nhừ... Mẹ đừng cằn nhằn hoặc có ý định “thà tự mình làm lấy cho nhanh”, hoặc cằn nhằn, nổi nóng, chê bai con.

Thay vào đó, mẹ có thể hướng dẫn con từng bước, động viên con giúp con hứng thú với công việc. Ví dụ, con nấu cơm nát, thay vì mẹ cứ nhắc đi nhắc lại trong bữa ăn, mẹ có thể khuyến khích: “Ăn cơm nát đỡ đau dạ dày. Lần sau con bớt chút nước đi là ổn”. Khi có khách hoặc họ hàng, bạn bè đến chơi nhà, mẹ có thể thêm vào câu chuyện: “Cu cậu nhà này biết nấu cơm rồi đấy nhé”.

Các bố khi làm việc nhà, hãy gọi các con đến giúp và khi con lớn, có thể làm việc đó, bố có thể hoàn toàn chuyển giao việc lớn trong nhà cho con.

Không chỉ tính việc nhà, để con trai năng động và hoạt bát hơn trong các công việc xã hội, học kỹ năng sống, không bị chê là “gà công nghiệp”, mẹ không nên bao bọc con trong nhà.

Hãy cho con tham dự vào các hoạt động ở trường, học các lớp năng khiếu mà con thích. Ví dụ như các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện. Tất cả những điều đó sẽ biến cậu con trai quý tử trở nên khéo lép và mạnh mẽ. Chắc chăn, sau này, cậu sẽ trở thành người đàn ông đích thực, người trụ cột trong gia đình.

Nam Hải
(Tổng hợp)

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1377 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm