AVS -Mẹ cổ hủ quá chăng?

Mẹ giật mình khi thấy hồ sơ khám phụ khoa của con ghi rõ ba chữ: "Đã quan hệ". Con gái mẹ mới 16 tuổi mà...

Mấy ngày hôm nay cả nhà mình đang lo lắng, chuẩn bị cho con đi mổ u nang buồng trứng. Mẹ đau lòng khi thấy con gái mẹ mới 16 tuổi đầu đã phát hiện ra u nang. Khối u đã gần 8cm. Phải mổ con ạ. Lại không được mổ nội soi vì khối u to lắm rồi. Mẹ chỉ ước giá như mẹ có thể chịu đựng tất cả mọi thứ đau đớn cho con. Mẹ cầu mong con gái mẹ được bình an và sau này lấy chồng có thể làm thiên chức của người phụ nữ một cách bình thường.

Cũng  may vừa rồi, con đi khám sức khỏe, chuẩn bị hồ sơ đi du học, mới phát hiện ra điều này. Nhờ có bác sỹ quen của bố tận tình khám và hướng dẫn, bố mẹ cũng bớt lo đi phần nào. Ngày mai con nhập viện, mẹ mới ngồi tỉ mẩn sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị đồ dùng cho con và kiểm tra mọi thứ lần cuối cho êm xuôi. Lật giờ những tờ giấy kết quả khám bệnh, mẹ giật mình khi thấy một tờ siêu âm của con ghi chữ: “Đã quan hệ”.

Mẹ giật mình, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Mất một ít phút, mẹ mới tĩnh tâm lại và kịp suy nghĩ mọi chuyện. Đúng rồi, đấy là phiếu siêu âm đầu dò. Nếu như chưa từng quan hệ, chẳng bác sỹ nào dám siêu âm đầu dò cho một thiếu nữ. Cái mỏ vịt to như thế kia mà.

Nhưng mà chắc chắn, bác sỹ cũng không thể bịa cho con 3 chữ tày đình kia. Có lẽ, vì lo lắng cho bệnh tật của mình, con đã kể hết cho bác sỹ nghe chăng.

Cậu bạn trai của con mẹ cũng biết. Vì tư tưởng thoáng, mẹ không hề ngăn cản con yêu sớm. Cậu ấy cũng học giỏi, thông minh, lại nhanh nhẹn, lễ phép với bố mẹ. gia đình gia giáo. Cậu ấy đã đi du học ở Anh 2 năm rồi. Tết vừa rồi có về chơi... Chả nhẽ... Cô Hà vẫn khen: “Chị sướng, chưa chi đã kiếm được cậu con rể “xịn” thế?”. Bố mẹ cũng mừng thầm, chỉ mong hai con học thành tài, rồi tác hợp cho hai đứa. Nào có cấm đoán gì.
Con không còn là cô con gái bé nhỏ, ngây thơ của mẹ ngày nào....

Nhưng chuyện này... nó quá sức tưởng tượng với mẹ. Tết vừa rồi cậu ấy về chơi. Valentine cũng là mùng 1 tết. Mẹ thấy con vui lắm. Lúc đi chơi con hớn hở lắm, nhưng khi về, mẹ thấy mắt đỏ hoe, hơi ươn ướt. Mẹ đã hỏi, nhưng con gạt đi. Chuyện hai đứa cãi nhau cũng là bình thường.

Rồi đến đầu tháng 3 đây, con lại khóc sưng cả mắt, tâm sự với mẹ: “Hai bọn con đã chia tay”, nhưng con chẳng kể cho mẹ nghe lý do. Mẹ thấy cũng buồn hộ con một chút, nhưng tặc lưỡi: “Thôi thế con càng chú tâm vào học hành”. Kết quả, con đã tìm được học bổng đi Úc đây.

Bố mẹ mừng mừng, tủi tủi vì con đã thực hiện ước mơ đi du học của mình bằng chính năng lực của mình. Cho bằng bạn, bằng bè và nhất là không thề thua kém “anh ấy”. Thế rồi, xen nỗi lo lắng khi con bị u nang. Nhưng không sao cả, cái này chỉ mấy hôm là khỏe thôi con ạ.

Còn chuyện quan hệ???? Mẹ tuyệt vọng không biết phải làm gì bây giờ. Nói với con trước hay sau khi mổ? Rồi cái người đó có phải là bạn trai con không? Đã chia tay và ở một đất nước xa đến mấy nghìn km, mẹ nào có thể bắt nó “đền” cho con gái mẹ. Cuộc sống gia đình, hạnh phúc của con sau này ra sao? Mẹ phải làm gì với con đây. Đứa con gái học giỏi, xinh đẹp, đảm đang của mẹ đã hư hỏng thật rồi sao?

Tất cả mọi câu hỏi cứ mong mòng quay quanh đầu mẹ. Mẹ cũng đọc nhiều sách báo, nghe nhiều câu chuyện nói rằng ngày nay người ta không còn coi trọng cái ngàn vàng. Nhưng mẹ không tin.

Mẹ vẫn còn cổ hủ quá chăng?
Người mẹ tuyệt vọng

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1621 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm