AVS -Khoe nhà mình: Đi mẫu giáo sớm, bé Mimi ngoan hẳn

Nhìn Mimi chững chạc, hát hay, lại ngoan nữa, chẳng ai bảo Mimi mới hơn 1 tuổi. Mẹ Huyền bật mí: “Tại vì cho Mimi đi mẫu giáo sớm, nên con ngoan hẳn”.

Mimi tên thật là Nguyễn Huyền Mỹ Anh, ở phố Lương Văn Can – Hà Nội. Chính xác con mới được hơn 15 tháng nhưng chững chạc như người lớn. Mimi chính thức “đi bộ đội” từ khi con còn chưa tròn 9 tháng tuổi cơ đấy!

Chiều thứ bảy, theo chân bà ngoại đến đón Mimi tại trường mầm non, nghe các cô giáo kể: “ Trộm vía Mimi ngoan nhất lớp, thích nghe nhạc, giờ bảo gì cũng biết. Tuy còn ít tuổi nhưng trộm vía già dặn lắm.

Cô giáo dạy bài hát, con tập vỗ tay làm động tác hát theo. Một mình con bạo dạn đứng lên trước lớp hát cho cô và các bạn cùng nghe. Con thuộc nhiều bài lắm nhé: Bà ơi bà, Chúc bé ngủ ngon, Hai con thằn lằn con... Cùng lứa tuổi với Mimi, có nhiều bạn mới bập bẹ: “Bà, bà...” còn con lúc nào cũng ngâm nga hát. Cô giáo còn bảo: “Có khi sau này cho Mimi đi thi hát Đồ Rê Mí, vì con suốt ngày thích hát. Giờ con đã biết vỗ tay theo nhạc đúng nhịp, nghe nhạc lắc đầu cũng theo đúng nhịp của từng bài hát”.

Mimi rất thích chơi ở nhà bóng với các bạn, thích tung bóng, ném bóng và chỉ cho bạn xem quả bóng màu xanh, quả bóng màu vàng.

Mẹ Huyền tâm sự: “Hồi đầu mình cho con đi học, mìnhcũng phân vân ghê lắm, hỏi tư vấn khắp nơi. Đa số các chị đi trước thì vẫn khuyên là: nếu ở nhà có bà trông cháu thì nên để đến khi bé ngoài 30 tháng mới cho đi học, vì lúc ấy bé có thể tự lập trong sinh hoạt của mình: biết ăn cơm, có thể tự xúc, biết tự đi vệ sinh, biết thay quần áo... Thế nhưng, mình vẫn quyết định cho con đi học”.

Trước khi con đi học một tháng, mẹ Huyền vẫn thường cho con đến trường vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều để con làm quen với không khí nơi đây. Sân trường không rộng lắm nhưng có đầy đủ các xích đu, bập bênh, cầu trượt làm con thích mê tơi. Mẹ giải thích với con, nếu con ngoan, mẹ sẽ xin cô giáo cho con đến đây học hát, học múa và tha hồ chơi với các bạn. Mimi háo hức lắm. Một tuần trước khi con đi học, mẹ đưa con đến thăm lớp, ngắm nhìn những đồ chơi, đồ dùng học tập xinh xinh ở đây, bàn ăn và giường ngủ.

Những ngày đầu tiên đi học, ban đầu con cũng chưa quen, lạ lẫm khi không có bà, có mẹ ở bên cạnh. Nhưng được cái, con nhanh làm quen với mọi thứ và dần dần trở thành “sao” trong lớp, vừa ngoan, vừa hát hay. Mimi còn biết chia sẻ đồ chơi với bạn, dỗ bạn khi bạn khóc và xúc cho bạn ăn.

“Mình thấy Mimi đi học về ngoan hẳn. Cảm nhận đầu tiên của mình khi cho con đi học là con biết tự lập, biết gọi khi đi tè, biết ăn ngủ có giờ giấc hơn, ở lớp tư thục nên các cô có điều kiện chăm sóc cho con tốt hơn”. Mẹ Huyền chia sẻ

Bà ngoại Mimi cho biết: “Hồi trước tôi cũng không đồng ý cho mẹ cháu đưa con đi học mẫu giáo sớm thế. Giờ thì thấy cho con đi học sớm là đúng đắn. Con có thể sụt sịt khi thay đổi thời tiết, có thể nũng nịu hơn khi bà hoặc mẹ đón về, nhưng cái gì cũng phải cần thích nghi. Có người vẫn gọi mẹ Huyền “dã man” vì cho con đi học sớm, nhưng cho con đi học càng sớm càng tốt”.
Trước khi bà ngoại đón về, bao giờ Mimi cũng "bắt" bà nán lại để con kể cho bà nghe câu chuyện về các con vật trên tường.

Các cô giáo ở trường mầm non của Mimi cũng chia sẻ kinh nghiệm sự thay đổi môi trường từ gia đình đến nhà trường, từ chỗ thân thuộc đến nơi mới lạ sẽ làm nhiều bé cảm thấy bất an. Đa số các bé đều khóc, thậm chí có những trẻ còn ốm và tỏ vẻ lo lắng. Với bé càng nhỏ thời gian quen với trường, với lớp sẽ càng nhanh. Những bé ở nhà với ông bà, bố mẹ càng lâu thì thời gian quen lớp quen cô sẽ chậm hơn và hay khóc cũng nhiều hơn.

Khi bé tới trường đã quen, bố mẹ cũng cần lưu ý đến sức khỏe của bé thật tốt. Ở nhà, cứ 9 giờ là Mimi lên giường đi ngủ. Buổi sáng, bé dậy sớm để chuẩn bị đi học. Ngủ đủ giấc sẽ giúp con tỉnh táo, khi đến lớp, con sẽ đỡ khóc và quấy cô hơn nhiều.

Mẹ Huyền và bà ngoại cũng thường xuyên trao đổi với cô giáo về những thay đổi, những thói quen, cá tính của con ở lớp để có sự uốn nắn dạy bảo con, cố gắng để nề nếp sinh hoạt ở lớp và ở nhà không quá khác biệt.
Sau buổi học ở trường, được bà đón về, Mimi còn tập một vòng xe xung quanh khu tập thể với các anh, các chị lớn hơn.
Đặc biệt, Mimi còn rất yêu thích khám phá thế giới xung quanh, nhất là ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp.
Rồi con tự mình leo cầu thang lên nhà, chơi với cá, đợi bà tắm cho và ăn cơm. Mimi ngoan nhất nhà đấy ạ!
Chúc Mimi đi học thật ngoan, ngày càng hát hay và thông minh để mẹ Huyền yên tâm đi làm nhé!
aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!
Thu Hằng

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2039 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm