AVS -Khoe nhà mình: Câu chuyện về cô bé khi sinh chỉ nặng 1,6kg

Nhìn bé Cốm 13 tháng thông minh lanh lợi, không ai nghĩ đó là cô bé lúc sinh chỉ nặng có 1,6kg. Mẹ Hà không giấu được nỗi xúc động khi kể về cô con gái nhỏ đáng yêu!
Tuần này, aFamily có dịp được ghé thăm nhà bé Đặng Ngọc Anh (bé Cốm), con bố Tùng mẹ Hà ở ngõ 1 đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
Nhìn bé Cốm 13 tháng thông minh lanh lợi (trộm vía), không ai nghĩ đó là cô bé lúc sinh chỉ nặng có 1,6kg, vừa tròn 32 tuần. Mẹ Hà vẫn không giấu được nỗi xúc động khi kể về cô con gái nhỏ đáng yêu! “Đây có thể coi là sự cố gắng của cả gia đình từ khi Cốm sinh ra đã phần nào được bù đắp”.
Bé Cốm rất thích đọc truyện và xem chữ!

Mẹ Hà vẫn nhớ như in cảm giác khi bé Cốm vừa chào đời. Chỉ khóc vì con bé tẹo như chú mèo con, nhưng tóc và lông mày xanh mướt, ra dáng con gái lắm!
Sinh ra, con phải nằm lồng kính. Hàng ngày, mẹ Hà đi vắt sữa cho con, 8 lần/ngày. Những ngày đầu chưa có sữa, mẹ cố vắt đến tím cả ngực, cố ăn thật nhiều cháo chân dê để có sữa cho con bú. Lúc đó, mẹ Hà chỉ hy vọng dù một giọt sữa cho con thôi cũng quý vô ngần. Nó sẽ giúp bé Cốm của mẹ có thêm sức lực để bình an vô sự và sớm về với bố mẹ và anh Tít.
Lúc đó, tôi phải dùng khăn bông để bế con được trong vòng tay. Thìa cho con uống sữa cũng bé tẹo. Mũ sơ sinh phải nhờ bà nội khâu lại thì Cốm mới đội vừa”. Ở khoa sinh non bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cũng có rất nhiều mẹ cùng cảnh ngộ. Các mẹ hỏi thăm, chia sẻ kiến thức nên tôi cũng thấy được an ủi rất nhiều”. Mẹ Hà tâm sự.

May mắn, hơn 10 ngày nằm viện, bé Cốm được về nhà! Ngày đón con về, cả nhà như mở hội. Ông bà nội chuẩn bị thật nhiều thứ! Bố Cốm tự tay dọn dẹp, lau dọn nhà cửa, trải đệm. Anh Tít vui vì có em, đi khoe với khắp xóm: “Mẹ cháu sinh em bé rồi. Nhưng em bé nhà cháu chẳng có miếng thịt nào”! Ý anh nói là em Cốm bé bé xinh xinh ấy mà.

Những tháng đầu, cả nhà dồn tất cả tình yêu thương cho Cốm
Rồi đến những ngày đầu tiên chăm sóc bé. Bác sỹ bảo: “Bé sinh non, phải cố cho bé ăn được nhiều thì mới có lực để vượt lên”. Mẹ Hà cũng ít sữa, nên cho Cốm ăn thêm sữa dành cho bé non tháng. Phải chọn làm sao được loại sữa hợp với bé, đảm bảo giàu năng lượng, giàu đạm nhưng dễ tiêu hoá để giúp đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của trẻ non tháng.
Với các bé sinh non, càng cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn
Với bé mới sinh, chăm sóc con kỹ lưỡng từng ly từng tí một. Và với bé non tháng, các mẹ càng phải chăm sóc con nhiều hơn. Các bé sinh non thường yếu, chưa thích nghi được với môi trường bên ngoài, dễ bị bệnh và suy hô hấp. Bố mẹ cũng phải đưa các con đi kiểm tra khám mắt thường xuyên” – mẹ Hà chia sẻ.

Được mấy tháng, bé Cốm bị ho, rồi chuyển thành viêm phổi nặng, lại phải đi viện. Lại thêm một lần nữa, cả nhà lo lắng và náo loạn. Hai mẹ con nằm ở khoa Nhi bệnh viện Xanh-pôn. Nhiều ngày, mẹ Hà không thể chợp mắt được khi nghe thấy tiếng con ho lạc tiếng, khó thở, rồi hút đờm, hút mũi, tiêm kháng sinh.

Có lần, hai mẹ con đều bị đau mắt cả tuần. "Lúc đấy thương con quá mà không làm thế nào hơn nữa cho con. Tôi chỉ nhủ thầm phải cố gắng và cứng rắn lên. Đã rất nhiều lúc tôi sốt ruột khi thấy con chưa biết lẫy, mọc răng... Bác sỹ bảo, em phải cộng thêm cho con 2 tháng nữa chứ mới thấy đỡ lo phần nào”.
Giờ đây, Cốm đã biết nhiều và biết hết mọi thứ. Cốm chỉ mẹ, chỉ bố và anh Tít, chỉ ông bà, đòi được đi chơi, rất thích ăn các loại sinh tố hoa quả.
Cốm thích nhất được chơi đùa với anh Tít
Mẹ Hà hỏi quyển truyện nào Cốm thích, Cốm sẽ lấy ngay quyển Bé chưa ngủ được. Mẹ Hà hỏi Cốm chữ Giường, chữ Tủ,... Cốm cũng chỉ đúng hết. Cốm thích chơi đùa với anh Tít, thích âu yếm bố mẹ và nhìn các loại đèn. Chỉ có mỗi điều, Cốm chưa chịu nói thôi.
Cốm luôn chọn đúng quyển sách mình yêu thích!
Cốm thích chơi đàn với mẹ
Cốm thích xem các loại quả đầy màu sắc
... Và cả những chiếc lá xanh ngoài ban công nhà mình
Mọi khó khăn vất vả dường như đã rời xa. Bố mẹ Cốm giờ đây có thể yên tâm và tự hào về cô con gái nhỏ. Bé tẹo nhưng rất dũng cảm, trải qua biết bao đau đớn, khó khăn...
“Mặc dù phải nghiệm qua gần như tất cả mọi cung bậc của cảm xúc đau đớn, xót xa, chờ đợi, hy vọng, yêu thương... tôi vẫn thấy mình là người mẹ hạnh phúc vô cùng. Cuộc đời đã ban tặng tôi bé Tít và bé Cốm đáng yêu ngoan ngoãn. Ôm các con vào lòng, tôi có thể quên đi hết mọi ưu phiền, lo toan trong đời thường, biết mình có những báu vật mà nâng niu, trân trọng cuộc sống này hơn.
gia đình hạnh phúc của Cốm
Với những mẹ có hoàn cảnh gần như tôi, hãy cố gắng và tự tin lên nhé. Mẹ chồng tôi vẫn thường nói: “Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn”. Các mẹ thấy con mình nhỏ hơn, bé hơn các bạn cùng tuổi, đừng nên buồn bã và lo lắng. Hãy cố gắng chăm sóc các con tốt hơn mà thôi. Chắc chắn, rồi các bé sinh non tháng cũng theo kịp các bạn cùng tuổi”.
aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!

Thu Hằng

 

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1344 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm