AVS -Kể chuyện hấp dẫn con - chẳng hề đơn giản

Mẹ Bi đã đọc rất bài báo nói về tác dụng kể chuyện cho con. Nhưng mua bao nhiêu truyện đắt tiền, vận dụng hết khả năng hoa chân múa tay kể chuyện mà Bi chẳng hề hứng thú.

Mỗi tối, mẹ con Bi “đánh vật” với nhau vì quyển truyện. Mẹ muốn đọc nhưng con chẳng chịu nghe. Có hôm Bi cũng có vẻ thinh thích mấy quyển truyện, nhưng mẹ chỉ kể được có mấy câu, cu cậu cũng thấy chán. Bí quyết nào cho mẹ bây giờ?

Chọn truyện

Các mẹ bây giờ có một lợi thế lớn là có rất nhiều loại truyện in đẹp để mẹ chọn lựa. Nhưng đôi khi nhiều quá khiến mẹ băn khoăn không biết nên chọn mua quyển nào cho con.

Với các bé còn nhỏ, đặc biệt mẹ mới bắt đầu được nghe mẹ kể chuyện, mẹ hãy chọn những cốt truyện ngắn gọn và nhân vật thật đơn giản. Ví dụ những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện về các loài vật, cỏ hoa, cây lá.

Khi bé lớn hơn, mẹ bắt đầu kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích, truyện hài.

Điều khiến bé thích thú hơn lại chính là những câu chuyện do mẹ tự sáng tác, có liên quan đến bé. Ví dụ, mẹ có thể “cải biên” những câu chuyện cổ tích cho bé nghe.
Ảnh minh họa: Blog bé Hải Đăng

Làm cho bé hứng thú với câu chuyện

Mẹ hãy mô phỏng những câu chuyện có liên quan càng nhiều đến bé càng tốt. Ví dụ dùng tên nhân vật, đồ vật, tình tiết.

Giữ cốt truyện thật đơn giản và ngắn gọn. Đó là điểm quan trọng nhất với khán giả nhỏ tuổi. Làm sao để tinh giản đến cốt lõi của câu chuyện.

Nếu mẹ đọc truyện cho bé nghe, có thể miêu tả để khơi dậy các giác quan của bé như cảm nhận âm thanh, mùi vị, sờ vào bức tranh.

Không nên đặt mục tiêu quá lớn vào mỗi lần kể chuyện: con phải rút ra được bài học này, phải ngoan, không được khóc.... Hãy để cho câu chuyện thật tự nhiên với tất cả sự lôi cuốn. Không nên biến giờ kể chuyện thành giờ học đạo đức làm bé phát sợ.

Hãy thật biểu cảm khi kể chuyện: mẹ có thể dùng cử chỉ, điệu bộ, giọng nói... Mỗi nhân vật, mẹ hãy bắt chước một giọng, một dáng vẻ khác nhau. Mẹ có thể chuẩn  bị thêm những đạo cụ cho mình như gấu bông, con rối....
Ảnh minh họa: Blog bé Hải Đăng

Một vài kinh nghiệm kể chuyện rất hấp dẫn các con

Sau câu mở đầu quen thuộc “Ngày xửa ngày xưa...”, mẹ nên dừng lại vài giây im lăng để thu hút sự chú ý của con. Hãy để giọng điệu của mẹ thật bí hiểm khiến bé háo hức chờ đợi.

Mẹ có thể kéo bé vào câu chuyện bằng cách gọi bé cùng tham gia kể chuyện như bắt chước cách tạo tiếng động/hành động trong câu chuyện như Thỏ khóc hu hu, bạn Vịt bơi thế này...

Khi kể chuyện, mẹ hãy đặt những câu hỏi để bé suy đoán, tự kể nốt phần còn lại của câu chuyện, kích thích trí tượng tưởng của bé. Khi câu chuyện kết thúc, mẹ không cần giải thích vì sao câu chuyện lại kết thúc như thế. Hãy để bé được suy nghĩ theo suy đoán riêng của bé.

Tốt nhất mẹ hãy cố gắng tạo ra nhiều hình thức để lôi cuốn sự hấp dẫn của bé với câu chuyện. Không nên cáu bẳn, tức giận bắt bé phải ngồi im lặng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối.

Nếu mẹ càng chăm kể chuyện cho con, mẹ ngày càng thành thạo trong việc hấp dẫn bé và giáo dục bé qua những câu chuyện đó. Đừng ngại thử những phương pháp mới. Đừng quá tỉnh táo với những câu chuyện. Hãy thư giãn và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên con.

Bảo Châu
(Tổng hợp)

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1323 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm