Sợ ngã lòng vì sự lạnh nhạt của chồng

Tôi năm nay 26 tuổi, đã có gia đình và một bé trai 2 tuổi. Tôi là nhân viên, chồng tôi là quản lý của nhà hàng cà phê. Trước khi lấy tôi, anh ấy đã có một đời vợ, không có con. Họ li dị vì cô ta đi lao động nước ngoài và hai người sống không hạnh phúc.

Trước khi đến với tôi, anh là người đàn ông rất galant, lịch lãm. Vì làm trong môi trường khách sạn, bar, vũ trường nên không ít cô gái tự nguyện đến với anh ta.

Khi đã lấy tôi và có con thì anh ấy cũng thay đổi, lo làm ăn chăm lo cho con và vợ đầy đủ. Chúng tôi sống hạnh phúc với nhau được hơn một năm thì anh tỏ vẻ lạnh lùng với tôi.

Tôi hỏi thì anh nói vì làm quản lý phải lo nhiều việc nên mệt về tinh thần lẫn thể xác. Đối với con thì anh vẫn thương yêu chăm sóc bé đầy đủ.

chồng lạnh nhạt, ngã lòng, lăng nhăng, ngoại tình, li dị, hạnh phúc

Mỗi lần tôi kiểm tra điện thoại của anh thì tất cả tin nhắn và cuộc điện thoại đều xóa sạch. Chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau vì tôi phải làm ca nên chuyện vợ chồng có khi một tháng mới được một lần (lúc mới cưới chuyện vợ chồng mỗi tuần 2-3 lần).

Anh là cấp trên của nhiều nhân viên (nhất là nhân viên nữ), lại là người tốt nên được nhiều nhân viên cảm mến, quan tâm.

Có phải vì thế mà anh đã thay đổi? Tôi thật sự không biết anh có ngoại tình hay không. Tôi vẫn chăm lo cho anh như trước, bản thân tôi còn xinh đẹp hơn trước khi có con (theo nhận xét của đồng nghiệp).

Vì tôi làm trong công ty quốc tế, tiếp xúc nhiều với nhân viên cũng như khách quốc tế nên chồng tôi rất hay ghen. Mỗi khi có ai nhắn tin hoặc điện thoại thì anh luôn tra hỏi tôi. Ngay cả việc tôi đi làm anh cũng đưa đi đón về nên mọi người trong công ty cứ nghĩ tôi rất hạnh phúc. Nhiều người biết tôi có chồng mà vẫn theo đuổi nhưng tôi không quan tâm đến ai hết. Cuộc sống vợ chồng nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc nhưng "chuyện vợ chồng" thì rất lạnh nhạt.

Gần đây có một anh đồng nghiệp đã có người yêu và sắp cưới tỏ ra quan tâm và hay đùa giỡn với tôi. Trước mặt đồng nghiệp anh gọi tôi là bà xã rất tự nhiên và thân mật. Ngày sinh nhật anh tổ chức rất lớn và mời mọi người trong công ty nhưng tôi không thể đi được vì chồng tôi rất ghen và không muốn vợ đi đâu ngoài giờ đi làm. Vì vậy mà anh hẹn riêng tôi đi ăn nhưng tôi chưa nhận lời. Tôi chỉ sợ mình đi chơi rồi sẽ rơi vào vòng tay của anh thì lúc đó tôi là người phản bội chồng. Giờ tôi phải làm đây? (Vân Ngọc).

Bạn có thể tự phá vỡ hạnh phúc gia đình nếu nhận lời đi chơi và tiếp tục để người đồng nghiệp đùa giỡn gọi là “bà xã”. Tốt nhất bạn cần từ chối lời mời của nam đồng nghiệp đó và nói rõ việc mình không có tình cảm với anh ta để tránh hiểu lầm, gây khó xử cho bạn.

Về chồng bạn, với những gì bạn kể không đủ nói lên anh ấy có quan hệ bên ngoài. Có thể chồng bạn mệt mỏi vì công việc nên có phần lơ là chăm sóc bạn. Bạn nên trao đổi điều này với chồng để dẹp bỏ suy nghĩ anh ấy không còn yêu bạn nữa.

Bạn cũng không nên bị động mong sự chăm sóc của chồng, mà chủ động chăm sóc chồng để xóa đi khoảng cách của hai vợ chồng. Hãy chia sẻ, động viên để anh ấy vượt qua những mệt mỏi trong công việc.

Ngoài ra, bạn cũng cần có sự điều chỉnh về công việc vì nếu bạn vẫn làm theo ca thì sẽ không thể có thời gian chăm sóc chồng con.

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những nhàm chán do vậy bạn hãy cùng chồng làm mới nó để hạnh phúc hơn.

tư vấn bởi Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4583 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm