Nỗi niềm trái tim

Tôi cứ tưởng hôn nhân được hình thành là món quà vô giá mà thượng đế ưu ái ban tặng cho tôi. Nhưng rất tiếc đó chỉ là sự tưởng tượng và hình dung về cuộc hôn nhân hết sức ngây thơ của tôi. Sự thật chỉ sau ngày cưới không lâu tôi ngỡ ngàng phát hiện ra một nỗi niềm sâu thẳm từ trái tim mình

Tôi gọi là một nỗi niềm của trái tim vì từ ngày đó tôi chưa chia sẻ điều này với ai. Không phải tôi sợ phải đối mặt với sự thật sợ cái nhìn thương cảm từ mọi người mà sợ trái tim tôi một lần nữa bị tổn thương mà tôi biết chắc mình sẽ không dễ dàng gì vượt qua được

Sự thật là tôi chưa từng yêu anh cũng như chưa từng cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong tình yêu anh dành cho tôi. Tôi mơ hồ gọi cái cảm giác được yêu thương được theo đuổi đến si mê của anh là tình yêu mà không hề biết rằng đó chỉ là một sự ảo tưởng một sự nhầm lẫn ngây ngô. Chỉ đến khi là vợ anh rồi tôi mới hiểu thế nào là tình yêu là sự hòa hợp và dung hòa. Hơn 10 năm sống và làm vợ anh tôi chưa từng một lần cảm nhận được sự thổn thức sự ấm áp của trái tim mình. ngần ấy năm qua tôi sống một cuộc sống khá dư về vật chất nhưng lại vô cùng nghèo nàn về tinh thần. Tôi chưa một lần có được cái cảm giác nồng nàn sung mãn bên chồng. Vậy mà chồng tôi chưa một lần hiểu điều này. Anh luôn tỏ ra đắc thắng khi sở hữu trái tim tôi mà không biết rằng đó chỉ là một trái tim câm lặng và lỗi nhịp. Đã nhiều lần tôi muons nói điều đó với anh nhưng lần nào cũng vậy vừa nghe tôi nói anh vội gạt phăng " em cứ tự làm khổ mình là sao vậy? Anh yêu em lo cho gia đình mình đến thế em còn muốn gì nữa? Hay là em không còn yêu anh trái tim em đã có hình bóng mọt người đàn ông khác?"

Tiếc rằng anh chỉ biết quan tâm lo lắng và lấp đầy cho tôi bằng những bôh quần áo thời trang những mỹ phẩm cao cấp chứ không thể lấp đầy khoảng trống trong tam hồn tôi để trái tim tôi luôn phải lỗi nhịp để bao năm qua tôi luôn phải trăn trở luôn phải dối lòng mình. tôi phải làm thế nào để anh bù đắp trọn vẹn cho tôi giúp tôi vượt qua được nỗi niềm này.


Lan anh( hải phòng)

nỗi niềm trái tim, tình yêu tan vỡ, đau khổ


Bạn lan anh thân mến!
Trong cuộc sống vợ chồng bất kỳ đôi lứa nào cũng có niềm ao ước chung là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nhiều người cho rằng tại số phận có người lại luôn luôn dùng câu nói từ xưa truyền lại cho rằng phụ nữ như hạt mưa sa. Dựa ào đó để tự hào mỗi khi họ đạt được niềm vui hay nhận được sự ngọt bùi, cũng dựa vào đó để than thân trách phận khi gặp rủi ro trong cuộc sống khi thì họ biểu lộ bằng cử chỉ hoặc tự hành mình. thực tế hạnh phúc của mỗi cặp vợ chồng muốn có được thì cả hai vợ chồng đều phải ra sức vun trồng luôn luôn phải chăm sóc nó không khác nào như khi ta chăm sóc một vườn hoa vậy, để có được những bông hoa đẹp ngoài yếu tố thời tiết không ai khác là công sức của người chăm bón

Nhiều người chồng thiên về chăm sóc vật chất cho vợ con họ rất vụng dại trong việc ứng xử và cách chăm sóc vợ về tinh thần, do yếu tố này mà nhiều người vợ cảm thấy mình như bị bỏ rơi, có người còn nghĩ và tự cảm nhận mình giống như người giúp việc cao cấp từ đó nảy sinh ra nhiều bi cực rất đáng tiếc. Thực chất người chồng nào mà không bị hút hồn bởi những nụ cười duyên dáng đầy hấp dẫn của một nửa của họ. Nhưng chính họ chỉ nghĩ làm thế nào có nhiều tiền đưa vào tài khoản của vợ thế là yên ổn lắm rồi. Thực ra người vợ của họ đâu chỉ cần có vậy. tâm lý của phụ nữ không phải chê tiền hay những hiện vật có giá trị nhưng đã làm vợ thì cái cần ở người chồng còn nhiều hơn nữa mà cái hơn đó là tấm lòng thủy chung thể hiện họ cần nhát đó là sự hòa hợp về tinh thần là sự cảm thông sự âu yếm gần gũi sự chiều chuộng vuốt ve trong đó có sự thỏa mãn và đồng điệu về tình dục. Tất cả những nhu cầu trên hầu hết các đấng nam nhi đều bị khiếm khuyết. Ai là người " dạy" họ? Không ai thay thế tốt hơn là các bà vợ nhưng cách dạy để họ nhận thức được để họ thuộc lòng để họ áp dụng  lại là một vấn đề  không dễ vì họ thích dịu dàng chẳng thế mà ông cha ta đã có câu " có ai bán cái dịu dàng , anh mua một gánh tặng nàng làm duyên" nếu người vợ dùng giải pháp này thì lời nói sẽ ngọt ngào mà nói ngọt lọt đến xương cơ mà.

Bạn lan anh một lần nữa hãy tâm sự lại với chồng thổi vào chồng bạn một hơi ấm bằng các thông điệp của tình yêu thương thông qua cách biểu hiện hiền dịu bạn sẽ thấy sự tiếp thu ý đẹp lời vàng của bạn mà anh ấy ngây ngất thế nào bạn sẽ nhận được rất nhiều điều bạn đang ao ước ở anh ấy
Chúc bạn vui vẻ mau chóng mất hết nỗi niềm bạn đang trăn trở


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3322 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm