Những ông chồng bị lép vế

Khi người vợ có ưu thế hơn người chồng của mình về một số mặt nào đó, vô tình họ tự cho mình là “ngoại tướng”, tự đánh mất vai trò giữ lửa của mình. Họ đẩy hạnh phúc gia đình, đẩy tổ ấm của mình đến bên bờ vực thẳm. Câu chuyện về những gia đình âm thịnh dương suy như thế ngày nay không phải là hiếm.

Mỗi khi nghe thấy mấy cậu bạn, chẳng biết vô tình hay ác ý, ca đi ca lại bài ca: “Mày thì lo gì, cứ thoải mái mà tiêu tiền, vợ đẹp, giỏi giang lại bao sân A-Z thì cứ sống đời thần tiên đi” là Quang lại thấy nóng mặt, rồi lại nhanh chóng bị cảm giác chạnh long hành hạ. Từ ngày vợ anh đi làm và ngày càng được thăng tiến, vị trí của anh ngày càng trở nên thấp dần, mờ nhạt trong mắt vợ và mọi người.

Anh Quang và chị Huyền lấy nhau được 8 năm, nhưng thời gian hạnh phúc chỉ kéo dài được 3 năm đầu. Thời gian còn lại, cuộc sống của anh thật nặng nề. Ngày đến với nhau, anh chỉ là một chàng trai ngoại tỉnh đầy hoài bão, còn chị là con gái Hà Thành. Vốn là một cô gái thông minh, xinh đẹp và tháo vát nên từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học, chị đã trở thành “mục tiêu” của không ít chàng trai. Nhiều “cây si” đã phải bỏ cuộc vì sự bướng bỉnh và mạnh mẽ của Huyền. Duy chỉ có anh chàng xuất thân từ vùng chè Thái Nguyên nhanh chóng lọt vào mắt chị. Đối với Huyền, Quang thực sự là người đàn ông của đời cô. Cô nhanh chóng tiếp cận và khi men tình đã say cả hai cùng ngã vào vòng tay của nhau.

Anh chị làm đám cưới khi mới tốt nghiệp đại học. Anh đi làm với một công việc ổn định, đồng thời lăn lộn bên ngoài để lo cho gia đình, lo cho vợ tiếp tục theo học cao học để được làm nghề chị yêu thích.

Tốt nghiệp cao học, với năng lực của mình Huyền nhanh chóng được nhận vào làm ở một tổ chức phi chính phủ. Môi trường làm việc với những cộng sự người nước ngoài tạo điều kiện để chị có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, rèn giũa. Bước đường thăng tiến của Huyền ngày càng được mở rộng. Chẳng bao lâu sau chị được đề bạt lên làm Trưởng phòng dự án. Từ đó tâm thế đó chị đã khác rất nhiều, Huyền thấy sao ông chồng của mình phấn đấu mãi mà chẳng ngoi lên được một vị trí nào, vẫn là một anh nhân viên quèn. Lắm lúc, nhìn chồng trong bộ dạng tuềnh toàng, Huyền lại ngao ngán. Một sự so sánh ngầm đã nảy nở trong lòng chị: gia đình mình thì gia giáo trí thức, bố tiến sĩ, anh chị em toàn thạc sĩ trở lên, bạn bè cũng toàn những người danh giá, còn anh thì...

Từ ý nghĩ như thế chị không muốn về quê chồng, chị mệt mỏi với những cuộc viếng thăm họ hàng nhà anh. Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt chị khi anh nhắc đến hai từ “về quê”. Không những thế mỗi lần anh rủ chị đến thăm gia đình bạn bè thì chị viện lý do này hay lý do khác để từ chối. Ngược hẳn với cung cách đối xử với gia đình anh, chị luôn đòi hỏi anh một sự chu đáo với gia đình mình. Chỉ cần chị muốn là anh phải đi với trách nhiệm là một “tài xế”.

Thái độ đối xử của chị đều được anh bỏ qua và không hề phàn nàn điều gì bởi anh điều anh coi trọng là giữ nhà cửa êm ấm không làm ảnh hưởng đến con cái. Dù công việc đã bớt bận rộn hơn nhưng chẳng biết tự lúc nào anh đã không muốn về nhà sớm. Kỳ nghỉ cuối tuần lại muốn lang thang ở bên ngoài. Anh và chị mỗi người cứ đi về một hướng và dường như càng ngày càng xa cách nhau hơn.


 

Vết rạn trong chiếc bát hạnh phúc xuất hiện khi anh đề nghị đón mẹ già lên ở cùng để bớt cô đơn lúc tuổi già. Từ quê lên mẹ anh rất vui vì vợ chồng anh có một cơ ngơi đàng hoàng nhưng bà cũng chẳng phấn khởi được lâu vì sự bất đồng về phong cách sống với cô con dâu. Bà nấu ăn khác với khẩu vị của chị, bà thu dọn và sắp đặt nhà cửa sao chẳng làm chị hài lòng. Vẻ mặt chị từ khi có mẹ chồng lại thêm cau có. Có hôm chị làm ầm ĩ lên chỉ vì mỗi lý do bà làm phai màu đen sang chiếc áo trắng của chị. Sự nhún nhường của anh khiến cho chị mỗi ngày càng tiến tới vai trò của một “bà tướng” trong nhà. Mẹ anh không biết bao lần phải về quê khi chị cằn nhằn, trách móc chồng, khi số tiền chị kiếm về ngày càng nhiều hơn anh và khi chị xấu hổ vì anh là "người nhà quê".

Rồi cái gì đến cũng phải đến, hành động hất đổ mâm cơm trước mặt anh và mẹ anh đã phá tan sự kiên nhẫn cuối cùng của anh. Quang quyết định không thể sống cùng với một người phụ nữ coi thường chồng và mẹ chồng như thế. Anh xách valy cùng mẹ đi đến ở nhà ông anh ruột sau khi đặt đơn ly hôn đã ký sẵn trước mặt chị.

Khó mà lý giải được tại sao những người yêu nhau đến với nhau, rồi nên vợ nên chồng. Nếu hỏi có lẽ nhiều người sẽ nói đó là duyên số. Nhưng theo thời gian, một số người lại mắc bệnh quên phổ biến: quên vì sao họ đến với nhau. Lúc đó, đột nhiên tình yêu, sự lựa chọn thiêng liêng của họ bị những lời đàm tiếu, bị chính họ, với những cảm xúc nảy sinh trên sự so đo, tính toán nhất thời, trên những chuẩn mực ảo của dư luận xã hôi hay những ảo ảnh mà chính họ vẽ ra làm cho lu mờ, thậm chí biến mất hoàn toàn. gia đình anh Hùng là một ví dụ.

Anh là một nhà khoa học trẻ, tài năng, chị ngưỡng mộ và đến với anh bằng tình yêu hồn nhiên và vô tư nhất. tình yêu của họ kết trái thành một gia đình hạnh phúc như mơ ước của tất cả những người yêu nhau trên trái đất này. Khi cuộc sống gia đình yên ấm, kinh tế gia đình đầy đủ, tư tưởng của chị thoải mái thì cũng là lúc chị có thời gian để chăm sóc đến bản thân nhiều hơn. Vì thế, mỗi sáng khi nhìn chị trang điểm trước gương anh hãnh diện khi thấy vợ mình ngày càng đằm thắm mặc dù mái tóc anh ngày một bạc hơn, mắt kính mỗi lúc một dầy hơn do bỏ quá nhiều tâm huyết, cặm cụi với công viêc nghiên cứu.

Cái cảm giác đi ngoài đường vợ mình được bao nhiêu đàn ông kể cả những người kém tuổi mình nhìn, ngưỡng mộ, khen ngợi và vây quanh làm anh thấy tự hào. Nhưng càng ngày, niềm tự hào ấy càng bị mài mòn dần và thế dần là cảm giác tự ái khi mỗi lần chị đi bên anh, dường như trong ánh mắt của những người ngoài kia có một câu hỏi “tại sao?”, tệ hơn đâu đó còn vẳng vẳng một câu nói: “… như bông hoa nhài…”, thoáng đâu đó những cái nhếch mép cười và những lời thì thầm to nhỏ.

Nếu chỉ vậy, nếu đơn giản chỉ có những lời xì xào kia thì anh đã không đau lòng đến vậy. Điều anh băn khoăn là hình như, chị nuối tiếc vì đã đến với anh. Quả thật, chị đã bắt đầu thấy tiếc khi đi bên anh chị không còn nhận được những lời người ta nói làm chị hài lòng. Chị thấy mình với chồng sao mà “khập khiễng”quá. Đôi khi, chị thấy người ta có lý khi nói chị xứng đáng được nhiều hơn thế. Dần dần, chị đâm ra xấu hổ mỗi khi sánh bước bên chông. tâm lý ấy của chị, tuy không nói ra nhưng tích tụ dần lại như đám mây u ám che phủ cuộc sống vợ chồng họ. Ai cũng nhận ra điều đó nhưng chẳng ai nói và cũng chẳng biết nói sao. Chia sẻ những điều đó với các nhà tâm lý, anh vô cùng đau lòng, cảm giác tự ti lại xâm chiếm tâm hồn. Bây giờ chị đang dần rời xa anh, anh rối bời không biết phải làm gì. Và cũng hoảng hốt khi chính mình cũng cảm thấy muốn rời xa vợ khi lòng tự tôn lên tiếng.

Những tưởng cái sự "thịnh” hơn ấy đã là tế nhị rồi, vậy mà hạnh phúc gia đình còn bị đe doạ bởi những điều khó nói hơn nữa. Chuyện âm thịnh dương suy len lỏi cả vào chiêc giường hạnh phúc của gia đình anh Tú. Chẳng biết có phải trời sinh ra đã mặc định mà vợ anh có nhu cầu nhiều hơn, chị “khoẻ” hơn anh trong “chuyện ấy”. Anh cảm thấy thật buồn vì không làm vợ thoả mãn trong mấy năm nay.

Thời gian đầu, hai vợ chồng trẻ quấn lấy nhau suốt ngày nhưng nhiều khi vừa vượt qua được “cổng chợ” thì anh lại rơi vào tình trạng “tiêu sạch hết tiền”. Mà chị thì luôn tràn đầy sinh lực, nhu cầu của chị dường như không bao giờ cạn làm nhiều hôm anh thấy sợ khi màn đêm buông xuống.

Cứ thế, không nói nhưng trên mặt vợ anh cũng thể hiện sự thất vọng tràn trề. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của vợ anh cảm nhận rằng mình đang “tuột dốc” đến gần với sự bất lực.

Sau mỗi cuộc vui, sự tự ti, kém cỏi hơn lại bao trùm bầu không khí của hai vợ chồng. Chị lúc đầu không nói, nhưng càng ngày anh càng không thể cải thiện, chị lại càng thêm buồn phiền.

Chị đã nghiên cứu thêm nhiều “tư thế” để tạo một sự biến chuyển khi quan hệ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chị trong thời gian dài đều không có kết quả, anh vẫn là một học sinh chậm tiến. Chị trở lên cáu kỉnh hơn với anh, còn anh cũng mỗi lúc thêm chán chường, buông xuôi.

Trò chuyện với mấy bà hàng xóm, chị thấy những ông chồng của họ sao mà “được” thế, còn chồng mình chỉ được cái mã. Chồng người ta là dũng sĩ này dũng sĩ khác, còn chồng mình là dũng sĩ 30 giây và hay đầu hàng vô điều kiện, chị vẫn hay chì chiết anh như thế.

Thế rồi, chuyện gì đến đã đến, đợt này chị không đòi hỏi gì anh nữa và bắt đầu làm việc ngoài giờ nhiều hơn, ít chú ý đến những công việc của gia đình. Nhận thấy điều bất thường, sự rạn nứt, không biết phải ứng xử như thế nào anh mới gọi điện đến nhờ các nhà tư vấn tâm lý.

Các chuyên gia tư vấn tâm lý của công ty An Việt Sơn nhận được không ít cú điện thoại chất chứa đầy sự muộn phiền đau khổ của những người chồng như thế. Hiện nay trong xã hội hiện đại có rất nhiều ông chồng trở nên yếu ớt và thành một cái bóng trước những bà vợ giỏi giang và tràn đầy sinh lực.

Các chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng, không riêng những trường hợp vợ hơn chồng, những gia đình hai vợ chồng bình đẳng với nhau trên mọi phương diện cũng có những lúc không làm nhau hài lòng. Điều quan trọng, các cặp vợ chồng cần trao đổi với nhau để nói cho nhau hiểu những điều họ chưa hài lòng về nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề.

Trong vai trò một người vợ có những ưu thế hơn chồng về mặt này mặt khác, cần tự ý thức về mình, biết ưu điểm của mình song cũng cần nhìn thấy những nhược điểm của mình, thấy được cả những ưu và nhược điểm của chồng, phân tích để nhận rõ giá trị của gia đình và vai trò của cả hai người trong việc xây dựng tổ ấm của mình. Từ đó, để có thái độ đúng đắn trong cách ứng xử với chồng.

Người đàn ông có thể chịu khổ chứ không chịu nhục, vì thế nếu cảm thấy vợ mình coi thường mình, họ dẫn dễ có tâm lý chán chường và có thế tìm đến những nơi mà ở đó họ có ý nghĩa, ở đó vai trò của họ được đề cao. Người phụ nữ cần nắm được điều này để có được sự ứng xử tế nhị với chồng. Hiểu và chia sẻ được với bạn đời để cùng tôn trọng nhau, giúp nhau trong công việc xã hội và gia đình, khuyến khích người bạn đời cùng vững bước trong mọi thăng trầm của cuộc sống mới thực sự mang lại hạnh phúc bền lâu.

Chi Anh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4068 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm