Những cô nàng chủ động ế

Xã hội ngày càng phát triển thì lối sống của dân chúng ngày càng thay đổi. Trước đây, hai mươi, hai mốt các cô đã lo ế thì bây giờ nhiều chị em băm mấy vẫn tỉnh bơ, nhưng chắc đâu cái sự tỉnh bơ ấy của họ là tỉnh bơ thật thì phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Xinh đẹp và nổi tiếng đến nỗi ra đường ai nhìn thấy Ngân cũng phải quay đầu nhìn lại và xuýt xoa với nhau vì sự nổi tiếng và xinh đẹp ấy của cô nhưng đến nay đã ba mươi xuân xanh mà cô vẫn phòng không gối chiếc. Cũng trải qua một vài mối tình nhưng chẳng cái nào đậu, mối tình đầu của cô thật lãng mạn như bao mối tình đầu khác. Chàng là một Việt kiều trẻ trung, đẹp trai, giàu có và học thức. Nàng là một diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp. tình yêu của họ thật đẹp nhưng đầy cách trở - cách trở về cả không gian lẫn thời gian. Không gian thì cách nhau đến gần chục ngàn km tính theo đường chim bay, thời gian thì cách nhau đến gần 10 múi giờ nên họ trút hết tình cảm vào những dịp hiếm hoi chàng về thăm quê cha đất tổ. Yêu nhau được hai năm nàng thấy chàng cũng có vẻ muốn cưới nhưng nàng lại không muốn xa bố mẹ còn chàng thì không muốn về Việt Nam nên dùng dằng cãi nhau đến hàng trăm cuộc điện thoại thì mối tình cũng kết thúc như bao mối tình đầu khác. Nàng chẳng thấy lo lắng gì vì xung quanh nàng đầy dẫy vệ tinh lao như thiêu thân, mà nàng lại còn trẻ, cứ vui chơi vài năm nữa cho nó thích.Rong chơi được vài năm sau mối tình đầu thì Ngân bắt đầu chịu sức ép từ mọi phía. Là út nên cô được bố mẹ chiều chuộng nhưng cũng bắt đầu ra sức ép, trẻ trung gì nữa, 25 tuổi rồi, năm nay không cưới thì sang năm là Kim lâu, chờ hết kim lâu mà không cưới thì lại kim lâu nữa, hết cái kim lâu cuối cùng thì cũng đến 30. Con gái xinh đẹp gì thì xinh đẹp nhưng cũng có thì, mà “kim lâu” là nó cứ đẩy cái xuân đi. Thôi thì nghe bố mẹ nên cô cũng rút cái điện thoại ra, gì chứ cô alo một cái là có hàng đống lao đến mà quỳ xuống. Nhưng nhiều quá đâm ra lại khó chọn. Anh giàu có mà cô thích thì mặt lại hơi rỗ, gì thì gì chứ mặt rỗ là lo quá, thôi cô cứ ngắt ngay cho bố mẹ nhờ. Anh đẹp trai, khá giả thì lại nhát quá, cứ vo ve xung quanh đến 6 tháng mà cầm tay còn không dám. Cũng mấy lần cô cố tình đứng chờ anh lúc anh đưa về xem anh có động tĩnh gì không thì anh cũng chỉ đứng run như cầy sấy rồi chúc cô ngủ ngon lên xe về nhà. Bực quá thôi cũng cắt cho nhanh.


Thôi thì các anh không chủ động được thì cô chủ động. Chọn một anh mà nghe phong phanh là ổn lắm, cao to, đẹp trai, đại gia và vô vàn những ưu điểm khác, cô nhờ bạn mai mối. Chỉ sau hai buổi là anh chị đã tay trong tay một đôi đẹp như trời định. Và cũng chỉ sau lần đi chơi Vịnh Hạ long 2 ngày thì anh bảo có việc công tác đột xuất đi ngay 6 tháng, nhưng đến 1 tháng sau vẫn thấy anh ở Hà Nội mà chẳng thấy liên lạc gì thì cô cũng ngớ người biết là kẻ cặp bà già gặp nhau phen này. Nhưng cuối cùng cũng có làm gì được, khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì nó nhanh chân mà bay mất. Thôi lại xoay sang anh khác, cái anh mà đã theo đuổi cô từ mấy năm nay, cứ mỗi lần cô cần gọi là anh chạy đến thực hiện các yêu cầu vô điều kiện ấy. Anh cũng đẹp trai, đại gia, đối xử với cô như thiên thần nhưng chỉ phải cái anh đã có một đời vợ mất thôi. Biết làm sao được, thôi cứ nhắm mắt mà yêu, đến đâu hay đến đấy, cô đành tự nhủ lòng như thế.Không xinh đẹp và nổi tiếng được như Ngân nhưng Hồng cũng duyên dáng lắm, chỉ phải cái giống nhau là hai cô đều mãi chưa có anh nào mặc dù cô cũng tìm đến nát nước ra. Cái duyên ngầm của Hồng làm khối chàng ngây ngất từ những năm học đại học đến tận khi cô đi làm. Nhưng cô vẫn ca bài em còn bé lắm ứ yêu đâu rồi đến khi đi làm thì công việc lại quấn cô đi, phấn đấu trong năm đầu mới vào làm, rồi phấn đấu để được tăng lương trước thời hạn, rồi đi học thêm ngoại ngữ, rồi cố gắng thành phó phòng trẻ nhất công ty. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng hai mấy cái xuân qua, sự nghiệp đã có đôi chút mà gia đình vẫn chẳng thấy có ai. Cô chủ động lo lắng cho mình chứ chẳng để ai phải nhắc. Ở công ty thì không có anh nào duyệt được rồi, toàn anh vừa già vừa kém cô trình độ. Ở ngoài thì cũng chẳng biết quen ở đâu. Thôi thì thời đại phát triển cô vào mấy web kết bạn xem thế nào. Đơn giản đúng như cô nghĩ, cứ là rõ như ban ngày nào trình độ học vấn, chiều cao, lý tưởng cứ là ghi ra tất, chỉ mỗi việc chọn. Cô ấn chuột một cái rồi mail cho một anh, qua lại vài hôm thấy cũng được được, anh mời café thì cô nhận lời. Buổi hẹn đầu cô chuẩn bị kỹ càng và hồi hộp vô cùng. Nhưng ôi thôi, anh chàng cũng không đến nỗi nào nhưng chẳng hiểu hôm đấy ăn phải cái gì trước khi đi mà ngồi nói chuyện cứ hở cái gì ra là chê, rồi kèo nhèo cứ như thể anh ý mới là phụ nữ chứ không phải cô ấy. Sợ quá về cô lại phải lên net bấm chuột cái nữa. Lần này thì một anh khỏi chê, cái gì cũng quá tuyệt. Được vài lần đi chơi cô cũng muốn ngã lắm rồi nhưng ôi thôi, một lần thanh toán tiền nước uống, bỗng trong ví của anh rơi keng ra chiếc nhẫn cưới, dù anh thanh minh là của thằng em thì cô cũng không còn tâm trí đâu mà nghe nữa, chạy cho nhanh chứ không tý thì bị lừa. Nản cái chuyện web iếc khai báo không có đảm bảo, cô đăng ký một câu lạc bộ kết bạn. Lần này thì chắc chắn phải yên tâm về nội dung đăng ký. Nhưng chẳng hiểu các anh thế nào mà chẳng thấy anh nào ra hồn ở câu lạc bộ cả. Toàn anh nhát như thỏ đế, buổi gặp mặt thì các anh cứ ngồi dúm vào một chỗ, mặc dù ai cũng hò hét chủ động với trò chơi nhưng chẳng thấy anh nào dám tỏ ra hiên ngang một tý. Thôi thì xin số điện thoại nhắn tin, nhưng tin đi tin lại hàng chục lần mà cũng chẳng anh nào dám tiến tới thì cô cũng xin đầu hàng. Đành lại về với công việc và tự an ủi là chẳng mình cô chịu cảnh phòng không gối chiếc, vì mấy câu lạc bộ cô qua đều thấy con gái nhiều hơn con trai mà toàn cô xinh đẹp không à.Cũng như con trai, việc lập gia đình với phụ nữ là điều mà ai cũng phải làm nhưng khác con trai ở chỗ con gái bên cạnh việc chịu nhiều sức ép xã hội hơn còn có yếu tố sức khỏe sinh sản. Theo nghiên cứu khoa học thì tuổi sinh con lý tưởng cho phụ nữ là từ 20 đến 30, nếu phụ nữ “chủ động ế” để đến lúc nào đó lại vội vàng hướng đến mục tiêu gia đình thì sự sáng suốt cần thiết đôi khi bị che lấp bởi những yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan. Biết rằng xã hội phát triển mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức, nhưng làm thế nào để hài hòa cuộc sống của bản thân với cuộc sống xã hội là một thách thức lớn đối với những cô gái trẻ hôm nay, chị Nguyễn Tuyết Nhung, chuyên viên tư vấn của công ty An Việt Sơn nhận xét.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4355 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm