Mẹ kế - con chồng

Cách đây 12 năm ,gia đình tôi đang yên bình hạnh phúc thì một tai nạn khủng khiếp xảy ra đã cướp đi người mẹ thân yêu của chị em tôi.Lúc đó tôi 10 tuổi,em gái tôi 7 tuổi .Bố tôi sống cảnh "gà trống nuôi con" suốt 9 năm ròng rã trong nhà thiếu vắng người phụ nữ lo toan ,nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ.

Chị em tôi được nuôi dạy chu đáo ,học hành đầy đủ ,tất cả đều do bàn tay chăm sóc của bố .Cả quãng thời gian dài như vậy,cũng có một vài người phụ nữ quan tâm muốn làm bạn với bố,nhưng chị em tôi đều không ưng thuận.Thấy bố buồn bã tôi rất thương đã bàn với em gái để bố đi bước nữa.Thổ lộ ý này với bố,khiến bố suy tư nhiều,nhưng tôi bảo "chúng con đã lớn ,có thể tự túc được nhiều trong cuộc sống,bố hãy tìm hạnh phúc cho mình để bầu bạn lúc tuổi già"

mẹ kế con chồng

Hơn 1 năm sau bố dẫn 1 cô gái về rồi nói với chị em tôi "cô đây sẽ thay mẹ các con để cùng bố chăm sóc các con .Chị em tôi chúc mừng bố và cô.Lúc đầu cô rất tốt với chị em tôi ,còn bố tuy có vợ mới nhưng tình cảm và sự quan tâm chăm sóc chúng tôi không hề giảm,thậm chí còn tăng hơn.Nhưng thật không ngờ ,quan hệ giữa hai hcị em chúng tôi với mẹ kế giảm theo thời gian .Mâu thuẫn nảy sinh lớn bắt nguồn từ một sự việc em tôi vô tình xưng hô với cô không đủ từ ngữ của câu nói thế là cô ấy quát to "đồ mất dạy,chúng mày không có người dạy nên mới láo toét như thế có phải không?" Tôi không kiềm chế đựơc bởi câu nói quá xúc phạm đó,lại còn đụng cả đến mẹ đã khuất của tôi nữa nên tôi nói lại "cô không được nói như thế" mặc dù sau đó chị em tôi đã xin lỗi cô,nhưng không sao để không khí trong nhà ấm áp được nữa.Biết chuyện bố tôi rất buồn,ông cứ lặng lẽ suốt ngày như người mộng du.

Giờ đây tôi đã 23 tuổi ,em gái 20 đang học đại học,nỗi buồn nhớ mẹ thương cha ngày một tăng.Chị em tôi đang bế tắc,đã dự định thuê nhà ở riêng ,nhưng do nhiều lý do nên chưa thực hiện được,trong đó lo nhất cho bố.Đôi lúc đã nghĩ bỏ qua mọi chuyện ,hãy sống với hiện thực .Nhưng làm sao chị em tôi quên được người mẹ yêu của mình ? Chị em tôi rất muốn sống tốt với cô ấy ,nhưng mỗi khi nghĩ về mẹ và câu nói của cô ấy lại khó có thể vui vẻ với cô ấy được.

Chị em tôi đang hết sức bế tắc.Mong đựơc sự chia sẻ.

Xuân Mai (Điện Biên)

Bạn Xuân Mai thân mến !

Người mẹ kế có lẽ không bao giờ có thể so sánh với người mẹ sinh thành ra mình được. Đã có biết bao bà mẹ kế hết lòng với các con riêng của chồng ,có bà còn cố gắng cao nhất nhằm tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất để những người con tuy không phải họ sinh ra có đựơc cuộc sống yên lành.Nhưng với ánh nhìn của một người con chồng họ khó có thể hoàn hảo,hầu hết rơi vào suy nghĩ hồ nghi.Tuy việc làm và ứng xử của họ rất minh bạch,có người hoàn toàn đối xử với con chồng bằng cái tâm thiện,nhưng nhiều người con chồng và cả bên ngoại của con riêng chồng vẫn có cái nhìn khác lạ,thậm chí họ muốn chồng yêu ,hơn nữa còn nghĩ muốn chồng giành toàn bộ tình cảm và vật chất cho họ và con chung nên họmới phải đối xử với con họ như vậy,thật oan cho họ !

Nhưng cũng phải nói ,không thể đương nhiên dân gian có câu "bao giờ bánh đúc có xương,bấy giờ gì ghẻ mới thương con chồng".Trong xã hội không ít bà mẹ kế đã hành hạ con chồng không thương tiếc ,bằng cả thể chất lẫn tinh thần dẫn đến mâu thuẫn triền miên.

Có lẽ bạn đã hy vọng và đòi hỏi quá nhiều ở người mẹ kế,nhưng làm sao cô ấy bằng mẹ bạn được(chí ít là sự cảm thông với chị em bạn).Bạn đã từng có một gia đình dù không được vẹn toàn nhưng lại yên ấm trong nhiều năm qua,hình ảnh người mẹ luôn theo sát và là một phần không thể thiếu được trong gia đình bạn.Người mẹ kế chắc không thể hiểu đựơc ý nghĩa và tính chất thiêng liêng của hình ảnh đó.Vì thế khi mẹ kế xúc phạm hình ảnh mẹ bạn dù đó chỉ là vô tình hay hữu ý cũng thật khó tha thứ đối với chị em bạn?

Đừng để vấn đề "dì ghẻ con chồng" ám ảnh và quấy rầy bạn,chắc gia đình mình khó có thể trở lại như xưa,vì hoàn cảnh và con người đã khác xưa.Tuy vậy điều đó không có nghĩa là bạn đang phải sống trong hoàn cảnh tồi tệ mà chẳng qua là bạn đang nghĩ vậy mà thôi.Lúc này thì không ai có thể giúp bạn đựơc nếu như bạn không thay đổi cách nhìn.Sự so sánh hơnthua giữa chị em bạn và mẹ kế cần được chấm dứt thì mới mong không khí trong nhà dịu hơn.Cho dù không quên nhưng bạn cũng không nên thường xuyên khơi gợi hình ảnh mẹ mình với người mẹ kế,hãy chấm dứt hy vọng cô ấy sẽ thay thế đựơc mẹ mình ,hãy không săm soi và nhận xét cô ấy mà hãy cùng e gái tập trung học cách tự lập…Từng ấy cũng sẽ giúp bạn sống tốt hơn.Bạn nên trở lại với thiện chí ban đầu ,nghĩa là bạn mong bố mình lấy vợ là vì hạnh phúc của ông chứ đâu phải tìm một người mẹ mới cho mình.Bạn lo cho bố ,thì hãy vì hạnh phúc của bố ,mà bỏ qua những gì bạn còn trăn trở với cô ấy .Bạn cũng muốn sống tốt với cô ấy cơ mà ,thế thì bạn không nên cố chấp và nên hợp tác với cô ấy mới mong gia đình mọi người sống tốt với nhau được.

Chúc chị em bạn thành đạt ,gia đình trở lại bình yên.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2861 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm