Có nên tham vàng bỏ ngãi?

vợ chồng tôi chung sống với nhau gần 30 năm,ngay từ ngày đầu tôi chỉ đam mê bởi cô ấy có bộ tóc dài tha thướt mà rất ít cô gái có được,chứ không hề rung động mãnh liệt.

Bao vui buồn cùng thời gian đi theo vợ chồng tôi. Hai con chúng tôi đã lớn ,cháu ngoại vừa tròn một tuổi.Cậu con trai 25 tuổi đang làm việc ở nước ngoài.Vợ tôi 48 tuổi suốt ngày chăm lo cháu ngoại,một tuần chỉ về nhà 3 ngày. Một mình tôi với ngôi nhà khang trang,đầy đủ tiện nghi nhưng rất vắng vẻ. Tuy vậy hằng ngày vợ tôi đều gọi điện nhắc nhở và hướng dẫn tôi làm các món ăn mà thực phẩm đầy đủ trong tủ lạnh,tôi chỉ phải chế biến sơ sơ là đã có các món ăn vừa ngon miệng vừa đủ chất. Đều đặn khoảng 19 hoặc 20 giờ tối vợ tôi điện về đầy ắp tình yêu thương,không ngày nào quên lời chúc tôi ngủ ngon. Tôi không thể trách vợ điều gì dù là nhỏ nhất.

Trong thời gian này tôi gặp một người bạn gái em họ của 1 anh bạn,cô ấy năm nay 32 tuổi chưa có gia đình riêng (tên M). Thú thực tôi đã bị M hút mất hồn khiens trái tim tôi loạn nhịp. Tôi đã yeu vì M cho tôi một cảm xúc rất mới mẻ mà tôi chưa từng có trong đời. Đầu tiên M còn giữ khoảng cách rất rõ ràng với tôi nhưng trước những ứng xử và sự quan tâm của tôi, M dần dần giúp tôi rất nhiều trong việc ăn uống, xếp dọn nhà cửa....thế rồi khoảng cách giữa tôi và M cứ xích lại gần nhau, M đã nói với tôi"em tìm thấy sự ấm áp thực sự mỗi khi đến với anh". Tôi không muốn là một người đàn ông xấu nhưng cũng không thể nào để mất một tình cảm đẹp với M . tôi phải làm gì bây giờ?

Lâm Tiến( Bắc Giang)

đàn ông tham vàng bỏ ngãi

Bạn Lâm Tiến thân mến!

Tuy bạn không nói bao nhiêu tuổi , qua thư tôi dự đoán bạn đã ngoại ngũ tuần. ở tuổi này con tim bị loạn nhịp thì sự loạn nhịp không phải như lúc bạn đang tuổi 20. theo những nghiên cứu tâm lý đây chỉ là những giây phút yếu lòng. ở trường hợp của bạn còn gắn với sự cô đơn nhất thời nữa

Người đàn ông một khi gia đình có mâu thuẫn hoặc buồn chán thì không gì dễ dàng hơn là đi ra ngoài tìm cảm xúc mới lạ. Nhưng đây chỉ là ảo giác còn sự thật của những cảm xúc ảo như vậy nếu ai đó để nó trở thành hành động đều nhận lại những tổn hại rất lớn cả về đời sốngtinh thần lẫn đời sống vật chất. gia đình đang yên bình bỗng đổ vỡ kinh tế sẽ bị phân ly tình cảm với con cái và người thân bị xáo trộn...

Bạn không muốn là người đàn ông xấu đồng nghĩa với không muốn mất vợ mất con mất cháu hiển nhiên là như vậy theo lời kể của bạn. Vợ bạn là người phụ nữ nhân hậu biết hy sinh cho chồng con luôn nâng niu bạn. Người phụ nữ như thế thực tế đã trở thành kho báu của bạn và gia đình. Bạn đang có một kho báu quý như vậy làm sao lỡ để mất. Rất cần nó nếu chưa biết cách bạn phải học. Trong cuộc sống biết bao cám dỗ đối với mỗi người, ai biết vượt qua những cám dỗ thấp hèn sẽ đạt được những điều kỳ diệu. ở tuổi ngoại tứ tuần bạn có chắc chắn mình sẽ đủ sức lực và trí tuệ để taọ dựng mọi thứ từ đầu? Bạn có chắc cuộc hôn nhân mới sẽ luôn luôn long lanh huyền ảo đồng thời không bao giờ lặp lại những điều khiến bạn buồn phiền mệt mỏi?hãy cân nhắc thấu dáo và coi đây là một thử thách trong cuộc sống mà bạn phải vượt qua. Bạn muốn được cả hai là điều không thể

Chúc bạn và gia đình hạnh phúc


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3322 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm