Bị mẹ người yêu nghi ngờ sự đứng đắn

Được cấp cứu kịp thời Yến dần hồi phục, nhìn gương mặt xanh xao của cô mà mọi người xót xa. Trọng nắm tay Yến, cả hai cùng vỡ òa trong nỗi đau chia cắt và sự sống đã quay trở về.

Sinh ra trong một gia đình có tiếng ở vùng đất Bắc Giang, mấy chị em Yến đều được học hành tử tế. Bản thân Yến đã là một cô giáo và đang làm việc tại trường cấp 3 của tỉnh.

Vốn xinh đẹp, dáng cao ráo, gương mặt cá tính, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh, ăn nói lại có duyên thế nhưng Yến thấy mình sao mãi cứ lận đận về đường tình duyên. Thời sinh viên cô cũng từng có vài mảnh tình "vắt vai" nhưng quan hệ đó chẳng đi đến đâu cả. Buồn và cô đơn, nhưng cùng với thời gian cô cũng đã quên. Thế rồi cô gặp Trọng, anh kỹ sư điện nhiệt tình, cởi mở và có trách nhiệm.

xinh đẹp, duyên, tình duyên, gia đình, phụ nữ, yêu đương

Trong suốt thời gian tìm hiểu, Trọng luôn làm cô yên lòng với cử chỉ đúng mực và chân thành. Bố mẹ Yến cũng rất ưng chàng kỹ sư này.

Lần đầu về nhà Trọng cách chỗ cô ở hơn 30 km, Yến được mẹ và em gái chồng đón tiếp cởi mở. gia đình anh không khá giả bằng gia đình cô nhưng sự gặp mặt ấy cũng hứa hẹn cho cô một cuộc sống gia đình hòa thuận. Điều làm Yến băn khoăn nhất là bố của Trọng đã xây dựng gia đình với một người phụ nữ khác.

Mọi rắc rối bắt đầu từ lần xe của Trọng bị hỏng. Yến đưa Trọng từ thị xã về tiện thể thăm mẹ anh luôn. Thật không may, hôm đó bà không có nhà vì đi thăm người họ hàng bị ốm. Trời mưa to mà Trọng lại ngà ngà say sau vài chén với các cậu bạn nên Yến băn khoăn không biết nên làm thế nào. Để Trọng một mình thì không yên tâm mà ở lại cũng thấy ngại. Và rồi việc quyết định ở lại đã đẩy cô vào một bi kịch.

Sáng dậy, mẹ Trọng thấy Yến từ trong nhà đi ra. Cô nhận thấy ánh mắt thất vọng cũng như nhiều điều nghi vấn ở bà. Thấy khó xử cô xin phép về để Trọng lại giải thích với mẹ.

Tuy nhiên, cô thật sự ngỡ ngàng trước những suy nghĩ của bà. Bà cho Yến là phụ nữ thiếu đứng đắn không xứng đáng với con trai bà. Con gái mà chưa có cưới hỏi đã ở lại nhà người ta như thế là không tốt. Và đằng sau đó là những lý lẽ chỉ có bà mới hiểu.

Bị mẹ phản đối kịch liệt Trọng đâm chán nản. Với anh, mẹ là người phụ nữ anh tôn sùng vì bà một mình gánh vác việc nhà khi bố bỏ đi. Sợ đối diện với câu hỏi của mẹ anh đi làm sớm và về nhà muộn trong trạng thái ngà ngà hơi men. Bà cho đó tất cả là lỗi của Yến dụ dỗ con bà chống lại bà giống như người phụ nữ kia dụ dỗ chồng bà bỏ mẹ con bà, cướp người đàn ông khỏi tay bà.

Yến đến thăm bà và cũng định giải thích mọi chuyện nhưng bà khéo léo đuổi cô về và khẳng định giữa Yến và bà chẳng có gì liên quan đến nhau cả.

Yến cảm thấy cô đơn quá, cô cần Trọng biết chừng nào nhưng anh quá thương và nghe lời mẹ, chưa biết có cách nào để thay đổi.

Quá bế tắc trong việc chứng minh cho mẹ Trọng biết cô không phải là người như vậy, rằng hôm đó không có chuyện gì ngoài việc cô chăm sóc cho anh trong cơn say ấy mà đang đi trên đường Yến không để ý đến việc có một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình.

Tỉnh lại trong bệnh viện người đầu tiên cô thấy ở đó là mẹ Trọng. Nước mắt ứa ra cô nói bằng giọng cầu xin: "Mong bác đừng rẽ duyên chúng con”. Mẹ Trọng gạt ngang nước mắt, bà hiểu ra và im lặng.

Chuyên gia An việt Sơn chia sẻ cho biết, trong cuộc sống hiện đại các bạn nam nữ thanh niên được tự do yêu đương, tìm hiểu và bố mẹ là người định hướng và tôn trọng. Cuộc sống của các bạn mới là điều đáng quan tâm. Tuy nhiên, một bộ phận lấy quyền làm cha mẹ để áp đặt bắt con phải lựa chọn một trong hai. Hành động này sẽ dồn con cái vào tình thế phải quyết định bên tình và bên hiếu. Đa phần mọi người chọn bên tình rồi dần thuyết phục gia đình chấp nhận. Thế nhưng kết quả có được như ý muốn hay không còn phụ thuộc vào yếu tố thời gian và sự thay đổi của các bậc phụ huynh. Đứng trước việc trăm năm, bố mẹ hay các bạn trẻ cũng nên tìm hiểu nguyên nhân để thay đổi sao cho phù hợp nhất để tránh những hiểu lầm.

Ngọc Minh


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2565 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm